Năm 2008, Từ Mạnh Nam - một nam sinh xuất sắc tại tỉnh An Huy, Trung Quốc - trở thành tâm điểm của dư luận khi cố tình không làm bài thi đại học để phản đối hệ thống giáo dục lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau nhiều năm bôn ba ngoài xã hội, trải qua thất bại và hối hận, anh quyết định làm lại cuộc đời, theo đuổi con đường học vấn một lần nữa.
Sinh năm 1989 trong một gia đình nông dân, Từ Mạnh Nam từ nhỏ đã ý thức được tầm quan trọng của việc học để thay đổi cuộc sống. Anh thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm, luôn nằm trong top 10 của lớp. Nhưng khi bước vào lớp 12, quan niệm giáo dục của anh thay đổi. Tiếp xúc với mô hình "giáo dục ba người đồng hành" – một phương pháp nhấn mạnh phát triển sở thích cá nhân, Từ Mạnh Nam trở nên say mê tư tưởng này, bỏ bê học tập và tập trung quảng bá quan điểm của mình.
Khi không thể thay đổi hệ thống giáo dục theo cách mong muốn, anh quyết định thể hiện sự phản đối bằng cách không làm bài thi đại học. Trong bài thi môn Ngữ văn, anh viết: "Em tên là Từ Mạnh Nam. Em tham gia kỳ thi không phải để vào đại học. Em sẽ không làm bài thi để nhận 0 điểm. Em muốn bày tỏ sự bất mãn của mình với hệ thống giáo dục". Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày với tất cả 4 môn, Từ Mạnh Nam làm bài trong tâm thế hời hợt vì muốn đấu tranh cho tư tưởng của bản thân. Dù cố tình để bài thi bị 0 điểm nhưng kết quả anh vẫn được 161 điểm.
Từ Mạnh Nam
Sau vụ việc, Từ Mạnh Nam được truyền thông chú ý. Là học sinh giỏi nhưng Từ Mạnh Nam không đỗ đại học đã khiến bố mẹ vô cùng xấu hổ. Hậu quả là con đường học vấn của anh bị cắt đứt, gia đình thất vọng, xã hội chỉ trích. Không chịu nổi áp lực, anh rời quê hương, lên Thượng Hải kiếm sống.
Bước vào đời với hai bàn tay trắng, Từ Mạnh Nam bắt đầu từ những công việc chân tay như công nhân trong nhà máy sản xuất máy móc, rồi chuyển sang làm tại công ty thương mại điện tử. Sau nhiều năm lăn lộn, anh dần ổn định và thăng tiến lên vị trí quản lý vận hành.
Năm 2012, anh thành lập trang web "Tiếng nói của những người 0 điểm thi đại học" – nơi chia sẻ câu chuyện của những người từng bị điểm 0 trong kỳ thi đại học. Một số người bày tỏ sự hối hận, số khác lại khẳng định họ không tiếc nuối. Qua những câu chuyện này, anh nhận ra rằng thành công không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở khả năng đóng góp cho xã hội.
Dù công việc ổn định, anh vẫn mang trong lòng sự tiếc nuối. Mười năm sau ngày từ bỏ đại học, anh quyết định quay lại con đường học vấn.
Năm 2018, trong 10 năm sau quyết định cố tình làm bài 0 điểm, Từ Mạnh Nam chọn thi lại đại học. Lần này, anh dành toàn bộ thời gian ôn tập, chăm chỉ giải đề, vừa học vừa làm để nuôi con. Kết quả, anh đạt 270/300 điểm, trúng tuyển vào một trường cao đẳng ngành Báo chí.
Năm 2021, anh tốt nghiệp cao đẳng và tiếp tục học lên đại học, nhận bằng cử nhân vào năm 2023. Để thực hiện giấc mơ trở thành giáo viên, năm 2024, anh tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học với mong muốn được giảng dạy tại một trường đại học hoặc trở thành giáo viên tiểu học.
Mười năm sau ngày từ bỏ đại học, anh đã quyết định ôn thi lại
Nhìn lại hành trình của mình, Từ Mạnh Nam chia sẻ: "Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ không hành động bồng bột như trước. Tôi đã mất 13 năm để quay lại điểm khởi đầu của người khác. Tôi hy vọng thế hệ trẻ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời".
Dù chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng với sự nỗ lực không ngừng, Từ Mạnh Nam tin rằng anh vẫn có thể viết tiếp giấc mơ của mình, lần này với một cái nhìn chín chắn và trưởng thành hơn.
Theo Sohu, Toutiao