Nam sinh từ chối cơ hội tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa với lý do "không thể không đồng tình"

Trung Hạ, Theo Phụ nữ Việt Nam 12:14 27/06/2023

Điều đáng tự hào trong mắt người khác này lại trở thành "gánh nặng" đối với Hạ Duy Nghệ.

10 năm trước, một nam sinh đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc) đã từ chối lời mời tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa và nhất quyết tự tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiều người đã nghĩ: Chàng trai này thực sự rất tham vọng và tự tin!

Vậy đâu là lý do khiến chàng trai Hồ Bắc này từ bỏ cơ hội "muốn cũng chẳng có" vào trường đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc? Hiện tại anh đang có cuộc sống như thế nào?

Từ bỏ cơ hội ai cũng khao khát

Tháng 10/2012 là một tháng khó khăn đối với Hạ Duy Nghệ.

Nam sinh từ chối cơ hội tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa với lý do không thể không đồng tình - Ảnh 1.

Trong tháng này, kết quả cuộc thi Olympic Vật lý được công bố và Hạ Duy Nghệ đã giành giải nhất. Nhờ đó anh đã nhận được lời mời tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa mà không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học bình thường.

Tuy nhiên, điều đáng tự hào trong mắt người khác này lại trở thành "gánh nặng" đối với Hạ Duy Nghệ.

Không thể phủ nhận rằng Hạ Duy Nghệ rất vui khi được Đại học Thanh Hoa công nhận. Nhưng, nếu chấp nhận lời mời này, điều đó có nghĩa là chàng trai lúc đó mới 18 tuổi, chỉ có thể học Vật lý tại Đại học Thanh Hoa. Đây chính là điểm mà Hạ Duy Nghệ đắn đo suy nghĩ.

Việc Hạ Duy Nghệ tham gia cuộc thi Olympic Vật lý chỉ là sự tận lực theo “cách mà học sinh nào cũng nên làm”, nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh lại quan tâm đến chuyên ngành kinh tế hơn. Nếu chọn vào Đại học Thanh Hoa theo diện tuyển thẳng, thì anh phải nói lời tạm biệt với niềm đam mê của mình; nhưng nếu từ chối, thì anh phải tự tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Song thi cử là chuyện không thể nói trước được điều gì dẫu năng lực xuất chúng đến đâu, có thể được nhận vào Đại học Thanh Hoa hay không lại là một vấn đề khác.

Nam sinh từ chối cơ hội tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa với lý do không thể không đồng tình - Ảnh 2.

Cuối cùng, Hạ Duy Nghệ đã đưa ra quyết định từ bỏ tư cách tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa và theo đuổi ước mơ bằng thực lực của mình.

Khi biết được lý do khiến Hạ Duy Nghệ đưa ra quyết định này, gia đình và bạn bè đã hiểu ra, đồng thời ủng hộ anh nỗ lực với sự lựa chọn của mình vì họ tin anh chắc chắn làm được.

Trong những ngày sau đó, Hạ Duy Nghệ dồn hết tâm sức vào việc nghiên cứu các đề thi và luôn xếp vào hàng giỏi nhất trong mọi đợt thi thử. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, các học sinh khác lo lắng, nhưng anh vẫn bình chân như vại, ung dung như ngày thường.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 diễn ra đúng như dự kiến, Hạ Duy Nghệ có chút lo lắng khi ở trong phòng thi. Xét cho cùng, so với những sinh viên khác, anh có thể phải chịu nhiều áp lực hơn. Vì theo cách mà người xung quanh nói, "từ chối cơ hội ngàn vàng mà còn thi không đậu thì mặt mũi để đâu?".

Nam sinh từ chối cơ hội tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa với lý do không thể không đồng tình - Ảnh 3.

Sau kỳ thi, những học sinh khác đều hồi hộp chờ đợi kết quả, nhưng anh không vội vàng và cuộc sống diễn ra như thường lệ.

May mắn thay, sự "bỏ cuộc" của Hạ Duy Nghệ không vô ích. Vào ngày có điểm thi, bố bất ngờ xông vào phòng ngủ, đánh thức Hạ Duy Nghệ vẫn đang ngủ say và nói rằng anh đã được 689 điểm và là “trạng nguyên” của khối tự nhiên ở tỉnh Hồ Bắc.

Sau đó, Hạ Duy Nghệ chọn chuyên ngành kinh tế và tài chính thuộc Học viện quản lý kinh tế của Đại học Thanh Hoa.

"Không hối hận với quyết định năm xưa"

Nam sinh từ chối cơ hội tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa với lý do không thể không đồng tình - Ảnh 4.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Duy Nghệ làm nghiên cứu đầu tư cổ phiếu của một công ty chuyên về đầu tư tài chính quy mô lớn ở Hong Kong. Cuộc sống hiện tại rất đủ đầy và quan trọng hơn cả là anh cảm thấy hài lòng với công việc mình đã chọn.

Khi được hỏi về lần từ chối tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa trong quá khứ, Hạ Duy Nghệ chỉ cười và nói: "Cuộc sống hiện tại của tôi đủ chứng minh lựa chọn năm xưa đúng đắn đến mức nào".

Thật vậy! Khi đưa ra quyết định năm xưa, Hạ Duy Nghệ phải đối mặt với không ít sự phản đối và thậm chí là chỉ trích. Nhưng khi nghĩ đến cuộc sống trong tương lai khi không được theo đuổi niềm đam mê của mình, anh cảm thấy có lỗi với bản thân và "dường như sẽ không thể hạnh phúc nếu không biết dứt khoát hành động". Đó là lý do anh đã hạ quyết tâm và đi ngược lại điều mà nhiều sinh viên khác nên làm.

Nguồn: Sohu