Nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Xót xa khoảnh khắc mẹ khóc ngất khi chứng kiến con trai ra đi mãi mãi

Nam An, Theo Phụ nữ số 15:35 22/05/2024

Hình ảnh mẹ nam sinh lớp 8 N.H.Đ khóc ngất khi chứng kiến con trai ra đi sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện đã khiến nhiều người xót xa.

Sau 2 tháng điều trị tích cực, ngày 21/5, nam sinh lớp 8 N.H.Đ. bị đánh đến chấn thương sọ não khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật (P.Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội) đã không qua khỏi. Thông tin trên khiến những người quan tâm đến vụ việc trong nhiều ngày qua vô cùng đau lòng.

Nhưng có lẽ đau đớn nhất lúc này là mẹ của nam sinh lớp 8 khi chứng kiến cậu con trai duy nhất rời xa vòng tay mình mãi mãi. Khoảnh khắc ghi lại hình ảnh người phụ nữ khóc ngất, phải nhờ người thân dìu đỡ khi ngồi bên trong nhà tang lễ Bệnh viện Nhi Trung ương được chia sẻ đã khiến nhiều người xót xa.

Nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Xót xa khoảnh khắc mẹ khóc ngất khi chứng kiến con trai ra đi mãi mãi

Sau nhiều ngày cố gắng gượng, vực tinh thần để đi theo chăm sóc Đ. nằm trên giường bệnh thì đến nay người mẹ đơn thân đã ngã khuỵu khi cậu con trai bé bỏng không còn nữa.

Càng xót xa hơn khi chỉ ngày mai thôi (23/5), Đ. dự định sẽ được đón sinh nhật 15 tuổi của mình. Trước đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng mẹ và bà nội của Đ. đã chuẩn bị bánh sinh nhật sớm cho cậu bé trước khi em được chuyển viện xuống Hà Nội để cầu mong những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra, cậu bé mãi mãi ra đi ở tuổi 14, bỏ lại sau lưng bao mơ ước, hoài bão và cả người mẹ tần tảo của mình.

Mẹ nam sinh lớp 8 khóc ngất, gục ngã khi chứng kiến con trai ra đi (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, ngay trong ngày 21/5, sau khi hoàn tất các thủ tục tại bệnh viện, N.Đ.H. đã được đưa về nhà ở Phú Thọ để tổ chức tang lễ.

Sự ra đi của nam sinh lớp 8 khiến nhiều người vô cùng xót xa, nhiều người đã gửi lời chia buồn, động viên và cả những chiếc ôm an ủi đến mẹ nam sinh, mong chị có thể nguôi ngoai phần nào nỗi đau.

"Ngày 23/5 là ngày sinh nhật con cũng là ngày đưa con về đất mẹ. Nghẹn lòng không thể diễn tả, đau lắm con ơi! Kiếp khác cầu mong con được bình an và những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho con. Mong mẹ em Đ. vượt qua nỗi mất mát này"", chị N.L.O chia sẻ.

"Tạm biệt con thiên thần bé nhỏ, cô sẽ mãi giữ nụ cười con trong trái tim cô. Thế giới bên kia em sẽ luôn hạnh phúc nhé con. Xin được gửi đến chị L. - mẹ em Đ. một cái ôm an ủi, mong chị cố gắng bớt đau buồn'', chị Đ.T bày tỏ.

Cháu N.H.Đ. gặp nạn vào ngày 17/3. Trong quá trình chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật (Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đ. xảy ra mâu thuẫn với bé K. (12 tuổi). K. về gọi bố và anh trai là Trương Văn Minh (16 tuổi) ra giải quyết mâu thuẫn. Theo cơ quan chức năng, Minh đã đấm Đ. khiến Đ. ngã ra đất bất tỉnh.

2 tháng qua, Đ. được điều trị tại nhiều bệnh viện. Được biết, hoàn cảnh của gia đình Đ. rất khó khăn. Đ. là con một, bố mất sớm, mẹ bán hàng rong nuôi con.

Ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra tội cố ý gây thương tích.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày