Nam sinh 2004 ôm guitar, hát tri ân liệt sĩ giữa nghĩa trang gây xúc động cộng đồng mạng

Dương - Design: Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 02:23 30/07/2022

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau những đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh ôm cây đàn guitar, hát vang những bài ca cách mạng để tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Trong những ngày gần đây, cả đất nước cùng đồng lòng hướng đến các hoạt động tri ân công lao của các anh hùng Thương binh - Liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh xương máu để đất nước ta có nền độc lập. Đáng chú ý, nổi lên trên MXH thời gian vừa qua là loạt video một chàng trai ôm cây đàn guitar, ngân vang những ca khúc cách mạng giữa nghĩa trang liệt sĩ và được netizen hưởng ứng nhiệt tình.

Nam sinh này cho biết, thông qua tiếng hát, cậu muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến những anh hùng đã không tiếc xương màu và tuổi trẻ cho dân tộc. Chàng trai đó tên Nguyễn Thế Nhân (18 tuổi), vừa tốt nghiệp THPT và đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh chàng nam sinh ôm cây đàn guitar, hát ca khúc cách mạng giữa nghĩa trang liệt sĩ đã đưa nhiều người xem sống lại những phút giây hào hùng của dân tộc trong sự trân trọng và biết ơn (Nguồn: nguyenthenhan_73)

Nam sinh 2004 ôm guitar, hát tri ân liệt sĩ giữa nghĩa trang gây xúc động cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Thế Nhân sinh ra ở tỉnh Quảng Trị - vùng đất vốn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc

Ngày từ nhỏ, Thế Nhân đã lớn lên cùng với biết bao câu chuyện hào hùng về những người lính thời chiến qua lời kể của gia đình. Một người cậu của Thế Nhân đã từng trốn nhà để đi nhập ngũ, sau đó hy sinh mãi mãi ở chiến trường, do đó cậu càng thấu hiểu và trân trọng hơn công lao to lớn của những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập của nước nhà.

Thế Nhân bắt đầu hát những ca khúc ở nghĩa trang để tri ân các anh hùng liệt sĩ từ năm 2021. Song đến tháng 4 năm nay cậu bạn mới bắt đầu đăng tải những clip của bản thân lên MXH và được nhiều người đón nhận.

"Mình rất vui khi biết những clip của mình nhận được nhiều phản hồi tích cực đến thế. Thông qua đó, mình muốn lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi trong việc giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc và ghi nhớ công ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình hiện tại", Nhân chia sẻ.

Nam sinh 2004 ôm guitar, hát tri ân liệt sĩ giữa nghĩa trang gây xúc động cộng đồng mạng - Ảnh 3.

Được biết, trước khi được vào hát tại nghĩa trang liệt sĩ, Thế Nhân phải liên lạc người trông coi nghĩa trang để cho mình thực hiện hành động ý nghĩa này. Sau đó, cậu bạn sẽ thắp những nén nhang để xin phép các anh hùng liệt sĩ, sau đó mới dám ngân vang các ca khúc tri ân.

"Mỗi buổi hát ở nghĩa trang của mình thường kéo dài 2-3 tiếng. Mình luôn cố gắng ăn mặc nghiêm trang, hạn chế cười đùa nhất có thể. Trong một năm, mình thường hát tri ân các cô chú liệt sĩ vào những dịp lễ quan trọng như ngày 30/4, 22/7 và sắp tới là ngày 22/12", Nhân tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, Nhân cho biết ý tưởng hát tri ân các anh hùng liệt sĩ được cậu nghĩ ra sau khi xem clip một cựu chiến binh thổi kèn harmonica bên mộ đồng đội đầy xúc động.

"Khi xem các bộ phim truyền hình kể về thời chiến, mình thường thấy cảnh các chiến sĩ ôm đàn hát cho nhau nghe. Giờ đây khi đất nước hoà bình, những người đồng đội đã già yếu, ai là người sẽ hát cho các anh nghe? Đó là câu hỏi mà mình vẫn luôn đau đáu và thúc giục bản thân làm một điều ý nghĩa dành tặng cho các chiến sĩ", Nhân thủ thỉ.

Từ nhỏ, Thế Nhân đã trưởng thành cùng với biết bao câu chuyện về lịch sử hào hùng của dân tộc

Hầu hết các buổi hát tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ của Thế Nhân đều diễn ra khá thuận lợi. Song có một kỷ niệm khiến Thế Nhân nhớ mãi, đó là trong lúc cậu đang hát tặng các chiến sĩ, trời đang mát bỗng chốc đổ một cơn mưa rất lớn.

"Vào Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, mình có đến một nghĩa trang để hát bài ca cách mạng tri ân các cô chú. Ban đầu lúc chuẩn bị hát thì trời mát, thế nhưng sau đó trời đổ mưa rất to. Tuy nhiên, mình vẫn cố gắng hát nốt bài ca sau đó mới đi tìm chỗ trú cơn mưa bất chợt".

Được biết, ngay sau khi những đoạn clip của cậu được đăng tải trên TikTok, bên cạnh những lời khen, nam sinh đọc được không ít bình luận tiêu cực. Nhiều người cho rằng hành động ý nghĩa này của cậu chỉ để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Thế Nhân khẳng định những lời đồn đoán này là không đúng sự thật.

"Toàn bộ bình luận tiêu cực mình đều đọc cả. Mình nghĩ trong 100 cái bình luận tích cực thì tất nhiên sẽ có vài cái nêu ra quan điểm không tốt về bản thân. Mặc dù mình có chút buồn khi mục đích bị hiểu lầm, song mình vẫn đón nhận những lời chê bai bình thường và đáp trả khá nhẹ nhàng", Nhân cho hay.

Từ thời đi học, Thế Nhân đã thể hiện năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật khi liên tục ghi danh và đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh. Về dự định tương lai, Thế Nhân cho hay cậu vẫn muốn tiếp tục hát tri ân những ca khúc cách mạng cho các anh hùng liệt sĩ. 

Ngoài ra, cậu đang chuẩn bị cho các bài thi vào trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, với mong muốn trở thành chiến sĩ quân nhân, phục vụ trong lĩnh vực nghệ thuật quân đội.

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/nam-sinh-2004-om-guitar-hat-tri-an-liet-si-giua-nghia-trang-gay-xuc-dong-cong-dong-mang-20220729160455408.chn