Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh

Đinh Hương, Theo Helino 17:05 26/12/2017

Tất cả mọi dịp lễ tết trên hòn đảo này đều đi chậm hơn tất cả những nơi khác trên thế giới đến 2 tuần. Lý do là vì sao?

Trong khi cả thế giới đang nôn nao đón chờ một năm mới chuẩn bị đến thì những cư dân trên đảo Foula - một hòn đảo xa xôi thuộc quần đảo Shetland, Scotland,Vương quốc Anh - lại vẫn còn rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. 

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 1.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 2.

Họ không phải sống ở vùng không gian huyền bí nào cả, thời gian tại đảo Foula cũng trôi qua một ngày 24 tiếng như mọi nơi khác trên trái đất thế nhưng lễ Giáng sinh, năm mới hay những ngày lễ khác trong năm tại hòn đảo này lại luôn chậm hơn đến 2 tuần. Lý do thật sự là vì tại đây, họ sử dụng lịch Julian - loại lịch cổ đã không còn được ai dùng từ khi công lịch ra đời từ năm 1582. Vì sự chênh lệch giữa hai loại lịch, ngày 25/12 của người dân Foula sẽ rơi vào ngày 6/1 của chúng ta.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 3.

Ngoài việc sử dụng lịch cổ, người dân Foula cũng chính là những người cuối cùng trên thế giới còn sử dụng cổ ngữ Norn, một loại ngôn ngữ Bắc Âu cũ đã không còn được sử dụng từ khoảng năm 1800.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 4.

Hòn đảo Foula có diện tích khoảng 13km2 với dân số chỉ vỏn vẹn khoảng 30 người, trong đó có đến 10 trẻ em. Vào dịp lễ Giáng sinh, những người dân nơi đây sẽ tập trung tại nhà một người, cùng nhau đàn hát, ăn uống và tặng quà cho nhau. Vì hòn đảo quá nhỏ lại ít người nên chỉ cần một cú điện thoại và vài phút ngắn ngủi, tất cả cư dân sẽ đều có mặt đông đủ quây quần bên nhau.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 5.

Người dân Foula chủ yếu sống bằng nghề nông, nuôi cừu và ngựa pony. Tuy nhiên, không giống như các loại nông sản khác có thể vận chuyển bằng máy bay, để bán cừu hay ngựa, người dân phải dùng thuyền chuyên chở vượt đại dương mới đưa được hàng của mình đến chợ bán. 

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 6.

Đối với nhu cầu thiết yếu như đi khám răng, mua sắm, người dân tại đây cũng phải dùng đến máy bay hoặc thuyền để di chuyển đến các đảo chính trong nhóm đảo Shetland.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 7.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 8.

Tại Foula vẫn còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống cổ xưa của Bắc Âu rất sâu sắc, từ âm nhạc đến ẩm thực và những câu chuyện dân gian truyền miệng... Hòn đảo này hàng trăm năm nay được sở hữu bởi gia đình Holbourn. 

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 9.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 10.

Theo một người dân tại đây chia sẻ, mặc dù thế giới bên ngoài có phát triển hiện đại đến đâu nhưng cuộc sống tại Foula vẫn mộc mạc và đơn giản như những ngày xưa. Thực tế họ chỉ mới có hệ thống ống nước vào năm 1982 và lưới điện phủ khắp khu vực vào năm 1984. 

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 11.

Foula, tiếng Bắc Âu cổ có nghĩa là "đảo chim", chính vì nơi đây nổi tiếng với những loài chim biển đẹp và quý hiếm, thu hút nhiều khách du lịch đến ngắm chim vào mùa hè hàng năm. Tuy vậy vì hòn đảo này quá biệt lập, dù có tivi, điện thoại cố định và internet nhưng chẳng có lấy một quán rượu, cũng rất ít xe cộ, thậm chí không có sóng điện thoại di động nên ngoài những du khách muốn hưởng một bầu không khí đơn sơ, trong vắt không có tiếng ồn thì có lẽ chẳng mấy ai chịu nổi sự tĩnh lặng bao trùm tại đây.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 12.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 13.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 14.

Năm mới sắp đến rồi nhưng có một hòn đảo nằm “ngoài rìa thế giới” chỉ mới đang rục rịch đón Giáng sinh - Ảnh 15.

(Nguồn: Independent, The Atlantic)