Tối 1/3, Mỹ Tâm trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong đêm nhạc thiện nguyện Anh Em Kết Đoàn 2 của Dốc Mộng Mơ. Đảm nhận vai trò “vedette” trong chương trình, Mỹ Tâm mang đến hàng loạt bản hit trong sự nghiệp.
Trong đó phải kể đến tiết mục dàn dựng hoành tráng với Hào Quang, bản mashup các ca khúc đình đám như Nhé Anh, Đôi Cánh Tình Yêu, Họa Mi Tóc Nâu hay Người Hãy Quên Em Đi. Là lần gặp gỡ khán giả Hà Nội đầu tiên trong năm 2025 nên Mỹ Tâm không giấu được sự hào hứng, Cô không ngại ngần di chuyển thẳng xuống khu vực khán giả để giao lưu, tương tác gần gũi với người hâm mộ. Cũng từ đây, tình huống “dở khóc dở cười” đã xảy ra.
Clip Mỹ Tâm giao lưu với khán giả
Theo đó, ngay khi Mỹ Tâm xuống khu vực sân khấu, các khán giả có mặt trong đêm nhạc vô cùng phấn khích, liên tục ra dấu hiệu muốn làm trái tim, tặng hoa hay chụp hình cùng thần tượng. Đáng chú ý khi Mỹ Tâm “nhá hàng” tiết mục tiếp theo với ca khúc Nhé Anh - bản hit từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ vào những năm 2000, một khán giả Gen Z sinh năm 2003 hát theo không sót một chữ.
Điều này làm cho “chính chủ” ca khúc không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, màn cover này có phần hơi “sai sai” khiến Mỹ Tâm hốt hoảng, “xịt keo” cứng ngắc và dành câu hỏi hài hước: “Là hát dữ chưa?”.
Mỹ Tâm hốt hoảng vì màn hát lệch tông của khán giả Gen Z cho bản hit từ năm 2000
Nữ ca sĩ mang đến nhiều bản hit dành cho khán giả thủ đô
Trước đó không chỉ mang đến những màn trình diễn solo, Mỹ Tâm còn gây bất ngờ khi có màn hội ngộ đặc biệt với nam ca sĩ Đan Trường sau 18 năm. Trên sân khấu, cả hai mang đến bản song ca Đi Về Nơi Xa và Đúng Cũng Thành Sai. Đặc biệt, Đan Trường không quên thổ lộ với Mỹ Tâm việc cô chính là “người tình trong mộng” của anh và sau 30 năm mới dám nói ra điều này. Ngược lại, Mỹ Tâm nhiều lần khiến khán giả thích thú trước khoảnh khắc “không còn là chính mình” khi đứng trước “tượng đài visual” điển trai “lão hóa ngược” ở tuổi 48.
Clip màn song ca giữa Đan Trường - Mỹ Tâm
Mỹ Tâm - Đan Trường có màn hội ngộ đặc biệt sau 18 năm