Mỹ: Sống trong xe tải giữa thời tiết -11 độ C, 2 trẻ tử vong giữa đêm do chết cóng

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:00 12/02/2025
Chia sẻ

Sáng ngày 10/2, hai đứa trẻ tại Michigan (Mỹ) được cho là đã chết cóng do phải ở ngoài xe trong thời tiết giá lạnh.

Theo đó, hai bé 2 tuổi và 9 tuổi chưa rõ danh tính đã sống trong một chiếc xe tải cùng mẹ, bà, các anh chị em họ trong ít nhất hai tháng, đến sáng ngày 10/2, 2 trẻ được phát hiện ngưng thở. Cảnh sát cho biết, chiếc xe tải đã đi vào tầng 9 bãi đậu xe của Hollywood Casino vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10/2. Nhưng chiếc xe sau đó đã không may hết xăng.

Người mẹ 29 tuổi của đứa trẻ đã gọi cho một người họ hàng thân thiết nhờ giúp đỡ. Khi nhận ra con trai không còn thở, người mẹ này đã lập tức gọi điện cho 911. Người họ hàng khi đến hiện trường đã lập tức lái xe đưa bé đến Bệnh viện Nhi Michigan. Trên đường đến bệnh viện, người mẹ tiếp tục nhận ra đứa con 2 tuổi của mình tiếp tục ngưng thở.

Tất cả đều đã được đưa đến viện ngay sau đó. Không may, cả hai bé sau đó được xác định đã tử vong với nguyên nhân ban đầu là do chết cóng.

Mỹ: Sống trong xe tải giữa thời tiết -11 độ C, 2 trẻ tử vong giữa đêm do chết cóng- Ảnh 1.

Theo Cơ quan Thời tiết Mỹ, nhiệt độ vào thời điểm đó là khoảng 12 độ F (khoảng -11 độ C). Ngoài ra, ba trẻ em khác từ 4 đến 13 tuổi trong cùng gia đình cũng đang được điều trị tại bệnh viện và đều trong tình trạng ổn định.

Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra những người thân trong gia đình nạn nhân để có thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Trong cuộc họp báo, người mẹ của những đứa trẻ đã tiết lộ bản thân cũng tìm kiếm các tổ chức hỗ trợ người vô gia cư của thành phố nhiều lần.

Liên quan tới vấn đề này, thị trưởng Mike Duggan cho biết gia đình đã liên hệ với "đội ứng phó tình trạng vô gia cư" của thành phố nhiều lần và gần đây nhất là vào ngày 25 tháng 11.

Mỹ: Sống trong xe tải giữa thời tiết -11 độ C, 2 trẻ tử vong giữa đêm do chết cóng- Ảnh 2.

Vào thời điểm đó, họ đang sống cùng một gia đình nhưng lại nói rằng bản thân không thể tiếp tục sống tại đó và cần một nơi để rời đi. 

“Trong cuộc trò chuyện đó, không có giải pháp nào được đưa ra. Từ đó tới nay, gia đình này không gọi lại để yêu cầu dịch vụ nữa.” - thị trưởng cho biết “Vì lý do nào đó, đây không được coi là trường hợp khẩn cấp nên nhân viên hỗ trợ cộng đồng đã không đến thăm gia đình.”

Người ta cho rằng, từ sau thời điểm đó, gia đình này bắt đầu sống trong xe tải và chuyển đến nhiều bãi đậu xe khác nhau của sòng bạc vì lý do an toàn cũng như có thể sử dụng phòng vệ sinh của sòng bạc.

Nguồn: Daily Mail

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày