"Con tôi sợ đến trường!": Dư luận Hàn Quốc chìm trong hoang mang sau vụ nữ giáo viên tấn công ngẫu nhiên học sinh 8 tuổi

Phong Lam, Theo thanhnienviet.vn 15:01 12/02/2025
Chia sẻ

Dư luận Hàn Quốc đang bàng hoàng và đau xót trước vụ sát hại học sinh tiểu học ở ngay trong trường.

Người dân thành phố Daejeon, miền trung Hàn Quốc, bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót vào thứ Ba (11/2) sau vụ 1 học sinh nhỏ tuổi bị chính giáo viên của mình sát hại vào ngày 10/2.

Nạn nhân, bé gái 8 tuổi tên Kim Ha-neul, được phát hiện với nhiều vết thương tại trường tiểu học ở phía tây Daejeon vào chiều thứ Hai (10/2). Một giáo viên nữ ngoài 40 tuổi đã thừa nhận gây ra vụ việc.

Sáng thứ Ba (11/2), nhiều người dân đã đến trước cổng trường để đặt hoa cúc, búp bê và kẹo, bày tỏ sự thương tiếc trước mất mát này.

"Con tôi sợ đến trường!": Dư luận Hàn Quốc chìm trong hoang mang sau vụ nữ giáo viên tấn công ngẫu nhiên học sinh 8 tuổi- Ảnh 1.

"Con tôi sợ đến trường!": Dư luận Hàn Quốc chìm trong hoang mang sau vụ nữ giáo viên tấn công ngẫu nhiên học sinh 8 tuổi- Ảnh 2.

"Con tôi sợ đến trường!": Dư luận Hàn Quốc chìm trong hoang mang sau vụ nữ giáo viên tấn công ngẫu nhiên học sinh 8 tuổi- Ảnh 3.

Người dân Daejeon đặt hoa trước một trường tiểu học ở Daejeon, nơi bé gái cấp 1 bị sát hại, vào ngày 11/2

Cheon Seong-hwan, một người đàn ông 50 tuổi có hai con trai theo học tại ngôi trường này, bày tỏ: "Tôi sốc, tức giận và với tư cách là một bậc cha mẹ, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi hy vọng bé sẽ yên nghỉ trên thiên đường. Tôi thực sự lo lắng không biết cha mẹ bé sẽ cảm thấy thế nào”.

Lim Hye-jin (37 tuổi) đến viếng cùng chồng và con trai - một học sinh lớp 3 cùng trường, cũng chia sẻ: "Con tôi nói rằng cháu rất sợ vì một vụ việc như thế này đã xảy ra ngay tại trường của mình”.

"Con tôi sợ đến trường!": Dư luận Hàn Quốc chìm trong hoang mang sau vụ nữ giáo viên tấn công ngẫu nhiên học sinh 8 tuổi- Ảnh 4.

Bức chân dung của bé gái 8 tuổi, nạn nhân Kim Ha-neul, được đặt trên bàn thờ tại Bệnh viện Đại học Konyang ở Daejeon vào ngày 11/2

Giữa những bông hoa và búp bê được đặt trước cổng trường, một tờ giấy với dòng chữ nhắn gửi đầy xúc động: "Bé yêu, đừng đau đớn nữa, hãy nhắm mắt thật bình yên. Cô xin lỗi”.

Một phụ nữ 67 tuổi họ Han cho biết con gái bà cảm thấy lo lắng khi phải đưa con trai đến trường. "Tôi nghe nói giáo viên - người bị tình nghi là hung thủ - từng bị trầm cảm. Nhưng dù có ra sao đi nữa, làm sao bà ấy có thể nghĩ đến việc sát hại một đứa trẻ nhỏ như vậy?"

Một học sinh 12 tuổi của trường cũng không giấu được nỗi sợ hãi: "Em không thể tin rằng có người đã bị giết tại trường mình, và em sợ rằng chuyện như thế này sẽ lại xảy ra”.

Nguồn: Korea Times

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày