Chỉ bằng một chiếc ô che mưa, chuyện tình của cặp đôi lệch tuổi trong live-action After The Rain (tạm dịch: Chuyện Tình Sau Cơn Mưa) do Nana Komatsu và Yo Oizumi đã nhanh chóng "cướp tim" khán giả.
Trailer phim điện ảnh live-action "After The Rain"
After The Rain phiên bản manga (trái) và live-action (phải)
Nữ sinh Akira trong những ngày chán chường vì chấn thương
Masami là người đàn ông tuổi trung niên với cuộc hôn nhân đổ vỡ
Chỉ bằng một chiếc ô che chở giữa cơn mưa, mối quan hệ quản lý – nhân viên của cả hai đã hoàn toàn thay đổi
"Tôi rất thích quản lý" - "Cảm ơn trời, tôi cứ tưởng em có thù với tôi"
"Em gái mưa" Akira liệu có cưa đổ "ông chú" Masami?
Phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên ra mắt vào năm 2014 của tác giả Jun Mayuzuki. Trong phim, cô bé học sinh 17 tuổi Akira (Nana Komatsu đóng) có ước mơ trở thành vận động viên điền kinh. Tuy nhiên, vì chấn thương, giấc mơ của Akira về những đường chạy buộc phải tạm hoãn vô thời hạn.
Trong những ngày tháng chán chường và vô định, Akira tìm việc làm bán thời gian ở một nhà hàng gia đình. Quản lý của nhà hàng, Masami (Yo Oizumi đóng) là một người đàn ông 45 tuổi trầm tĩnh, có giọng nói dịu dàng. Masami từng ly hôn và có một đứa con nhỏ. Từ đây, Akira đã yêu thầm Masami và cô bé quyết định bày tỏ. Liệu tình cảm này có được đáp lại, khi khoảng cách về tuổi tác và kinh nghiệm sống của mối quan hệ này quá lớn?
After The Rain chính thức ra mắt vào ngày 25 tháng 5 tại Nhật Bản.