Lindsey Vonn: Mỹ nhân trượt tuyết yêu cún như con

Bảo Bảo, Theo Helino 15:16 23/02/2018

Lindsey Vonn không chỉ được biết đến là bạn gái cũ của Tiger Woods hay mỹ nhân của làng trượt tuyết mà còn là người cực kỳ yêu thú cưng.

Lindsey Vonn là một trong những gương mặt nổi bật nhất ở các môn thể thao mùa đông. VĐV trượt tuyết người Mỹ từng giành HC vàng Olympic ở Vancouver 2010, hay HC vàng ở giải vô địch thế giới năm 2009, và thắng đến 81 chặng đua ở Cúp thế giới. 

Cô từng kết hôn với một người đồng đội trong đội tuyển trượt tuyết nhưng sau đó li dị. Vonn cũng có thời gian hẹn hò mặn nồng với golf thủ huyền thoại Tiger Woods. Ở tuổi 33, Lindsey Vonn vẫn lẻ bóng và dành thời gian và sự yêu thương cho 3 chú cún: Lucy, Leo và Bear.

Lindsey Vonn: Mỹ nhân trượt tuyết yêu cún như con - Ảnh 1.

Lucy, Leo và Bear (từ trái qua).

Lindsey Vonn: Mỹ nhân trượt tuyết yêu cún như con - Ảnh 2.

"Nếu bạn không hẹn hò với ai, thật sự là rất cô đơn và trống rỗng. Thật may là tôi có ai đó để âu yếm, ai đó hạnh phúc khi thấy tôi", Vonn chia sẻ về những chú cún. "Chúng không đáp trả tôi. Chúng không bao giờ nói tôi phải làm gì. Chúng chỉ đơn giản là yêu thương tôi".

Trong những thời điểm bế tắc, mất niềm tin vào cuộc sống, nhất là sau khi chấm dứt mối tình 3 năm với Tiger Woods vì bê bối tình dục của tay golf nổi tiếng, Lindsey từng có dấu hiệu trầm cảm. Chính 3 người bạn dễ thương Lucy, Leo và Bear đã giúp cô cân bằng lại được cuộc sống.

Vonn xem 3 chú cún như con và lập riêng một trang Instagram cho Lucy, Leo và Bear. Tài khoản này có đến hơn 30.000 lượt theo dõi. Trong 3 chú cún, Lucy là nổi tiếng nhất. Chú cún nhỏ nhất nhà này luôn được Vonn mang theo ở những chuyến thi đấu xa nhà. Lucy cũng được các phóng viên ảnh "săn sóc" tận tình.

Lindsey Vonn: Mỹ nhân trượt tuyết yêu cún như con - Ảnh 3.

Vonn và Lucy.

Leo lại là một trường hợp khác. Đây là chú cún đầu tiên Vonn nhận nuôi, vào năm 2014 khi cô trải qua nốt trầm trong sự nghiệp. Chấn thương đầu gối khiến Vonn không thể dự Olympic Sochi và trải qua 2 ca phẫu thuật. Chú cún Leo, trùng hợp, cũng từng gặp vết thương ở đầu gối trong một tai nạn xe hơi. Nhận nuôi Leo là cách Vonn tìm liệu pháp với giai đoạn trầm cảm. Sau đó cô nhận nuôi thêm Bear và Lucy.

Lindsey Vonn: Mỹ nhân trượt tuyết yêu cún như con - Ảnh 4.

Vonn và Leo.

Vonn thừa nhận là một người yêu cún cuồng nhiệt, và "thế thì tốt hơn là một người phát điên vì mèo".

Pyeongchang là kỳ Olympic cuối cùng của Vonn. Cô đã không kết thúc một cách trọn vẹn khi chỉ giành HC đồng.