Thứ 7, ngày 28/7 vừa rồi, hơn 60 "thí sinh" thuộc nhiều giống chó và kích thước khác nhau đã tề tựu tại "Cuộc thi lướt sóng dành cho chó" được tổ chức thường niên tại bãi biển Imperial, thành phố San Diego, California. Đây đã là năm thứ 13 cuộc thi này được tổ chức để quyên góp tiền cho quỹ nhân đạo thành phố San Diego.
Các "thí sinh chó" được chấm điểm phần thi của mình dựa trên khả năng lướt sóng một mình, độ cao của cơn sóng, loại sóng (sóng thường hay sóng bạc đầu).
Các "thí sinh chó" nô nức tranh tài tại giải lướt sóng thường niên dành cho thú cưng California.
Hàng trăm khán giả bất chấp trời nắng, cùng với chủ nhân của các "thí sinh" cùng nhau cổ vũ nhiệt liệt cho các phần thi. Giải nhất đã thuộc về hai chú chó thuộc giống Goldendoodle: Derby và Teddy. Đồng giải nhất cũng được trao cho ba chú chó: Giselle, một chú chó lai giống Rhodesian, Gidget, một chú pug trắng và Skylar, một chú chó Australia.
Derby, 6 tháng tuổi, đeo kính râm chất chơi như người dơi, xuất sắc giành chức vô địch.
Giselle thực hiện phần thi của mình với nét mặt khá căng thẳng nhưng vẫn cán đích ở vị trí đồng giải nhất.
Một thí sinh thi đấu hơi "miễn cưỡng" nhưng không sao, "sen" vui là được.
"Chớ thấy sóng cả mà ngã chân chèo"
"Ra khơi nào anh em ơi!", đây là Gidget, chú pug trắng cũng nhận giải Nhất của cuộc thi.
Đây là Jessi, không đạt giải nhất nhưng chắc chắn có giải "thần thái"
Skylar gặp phải "sự cố" nho nhỏ, văng mất cả ván khi đang hăng say thực hiện phần thi.
Chú chó tên Roomba với ánh mắt hừng hực quyết tâm.
Chưa được lướt sóng thì trèo tạm lên đầu "Sen" cho nổi bật.
Tàn nhưng không phế! Chú chó Dotty không ngại thi đấu với các bạn khoẻ mạnh.
"Sen" thơm động viên Boss trước phần thi.
Theo Daily Mail