Thêm một Susan Boyle khiến cả thế giới phát "sốt"

Bé Bun, Theo 13:26 01/07/2011

Và lần này là một bà nội trợ 42 tuổi.

Thời gian qua đã có rất nhiều tài năng âm nhạc được so sánh với “cô gái xấu xí” Susan Boyle nhưng dân tình dường như vẫn không thể giấu nổi sự phấn khích mỗi khi phát hiện ra thêm một Susan Boyle mới. Và nàng Susan Boyle mới nhất mà America’s Got Talent vừa “khai quật” được chính là Cindy Chang, một bà nội trợ 42 tuổi.

 
Cindy Chang – “O Mio Babbino Caro”
 
Ngay từ khi bước lên sân khấu, Cindy Chang đã gây chú ý với tính cách khá... nhí nhảnh, có phần hơi nhút nhát và đặc biệt là giọng cười cực “cute”. Với ngần ấy ấn tượng ban đầu, hẳn không ai có thể tưởng tượng ra rằng người phụ nữ nhỏ nhắn này lại sở hữu một giọng ca opera “hàng khủng” cho đến khi cô cất tiếng hát. Cindy Chang đã thể hiện ca khúc O Mio Babbino Caro và khiến khán giả cùng ban giám khảo phải “rớt hàm” vì quá kinh ngạc trước giọng ca opera điêu luyện không thua gì một ca sỹ chuyên nghiệp của mình. Được biết cô mới chỉ tập hát từ sau khi bước sang tuổi 20 bởi cha mẹ cô không đồng ý để cô theo đuổi nghiệp ca hát.
 
Cindy Chang khóc trong xúc động khi tiết mục của cô nhận được sự ủng hộ
nhiệt liệt từ khán giả và ban giám khảo
 
3 giám khảo đã bị phần trình diễn của Cindy Chang thuyết phục hoàn toàn. Giám khảo Piers Morgan đã nói rằng hẳn cha mẹ cô sẽ nhận ra rằng họ đã phạm phải sai lầm lớn vì đã ngăn cản cô theo đuổi nghiệp ca hát. Trong khi đó, nữ giám khảo Sharon Osbourne đã khen cô “có một giọng ca tuyệt đẹp”. Và đương nhiên là Cindy Chang đã giành được một tấm vé vào vòng trong sẽ được tổ chức tại thành phố Las Vegas.