Show diễn miễn phí mà Britney Spears thực hiện cho chương trình Good Morning America vào 27/3 vừa qua có thể khiến các fan trung thành của cô rất “phởn” nhưng lại khiến giới chuyên môn phải “cau mày”. Ngay sau khi show diễn này được phát sóng vào 29/3, một số nhà chuyên môn đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của Công chúa nhạc pop kém chất lượng cả về phần nghe lẫn phần nhìn bởi cô vừa hát nhép lại vừa nhảy không tốt.
Keith Caufield, phó giám đốc của Billboard nhận xét: “Các khán giả đều hi vọng cô ấy sẽ nhảy rất “sung” bởi khi một ca sỹ đã hát nhép thì mọi người đều mong muốn cô ấy sẽ nhảy tốt. Nhưng sự thực là cô ấy đã hát nhép lại còn không nhảy được “ra ngô ra khoai”. Nếu bạn không thể vừa hát hay lại vừa nhảy giỏi thì ít nhất cũng phải làm tốt một trong hai việc chứ.”
Rất tình cờ, Miley Cyrus cũng vừa có một vài phát biểu bị cho là “động chạm” đến đàn chị trong bài phỏng vấn mới đây. Nữ ca sỹ tuổi teen đã thẳng thắn bảy tỏ thái độ gay gắt với việc hát nhép: “Tôi thà nghe người ta nhận xét rằng mình hát dở còn hơn là để người ta thấy mình hát nhép.” Miley không phải là người đầu tiên quay lưng với việc hát nhép nhưng rõ ràng là trong thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” này, phát ngôn của cô bạn rất dễ bị quy chụp là “chĩa mũi dùi” vào Brit.
Một vài hình ảnh của Brit trong show diễn tại “Jimmy Kimmel Live!” ngày hôm qua