Các fan yêu nhạc Việt Nam đã “xin chết” Kpop từ bao giờ? Từ lâu lắm rồi, đến mức không còn nhớ là bao giờ nữa. Tuy nhiên phải cho tới vài năm gần đây, cơn sốt Kpop mới thực sự bùng nổ trong cộng đồng teen Việt. Không cưỡng nổi sức hút mãnh liệt như nam châm của Kpop, fan Việt ăn Kpop, uống Kpop, mặc Kpop, ngủ Kpop, học Kpop.
Nếu xét về độ cuồng thì Kpop fan Việt chẳng hề kém cạnh Kpop fan các nước Châu Á khác, có lẽ là chỉ thua mỗi Kpop fan Hàn về khoản thần tượng tới mù quáng và có những hành động kiểm soát gây tổn thương cho chính thần tượng của mình. Vậy nhưng khi tổ chức concert, các Sao Kpop chỉ chọn Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc, v.v… mà luôn “cạch mặt” Việt Nam.
Nhưng trong vòng 3 năm qua, càng nhiều người ý thức được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Kpop tại Việt Nam, nhiều ca sĩ Vpop chủ động “học hỏi” Kpop, giới truyền thông dành chỗ đứng cho Kpop, Kpop có ở khắp mọi nơi. Đó mới chỉ là một phần lý do.
Trước những động thái này từ thị trường Việt Nam, các công ty quản lý Hàn Quốc không để ý không được. Năm ngoái, Hồ Ngọc Hà đã có màn biểu diễn vô cùng ấn tượng tại Asia Song Festival trong vai trò đại diện của Việt Nam. Sau sân khấu hoành tráng này, cô đã được báo giới Hàn để mắt đến. Một tháng sau đó, Sone Việt đã được vỡ òa trong hạnh phúc khi SNSD lần đầu tiên sang Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ concert hữu nghị Việt – Hàn. Cùng với SNSD còn có U-Kiss và Son Ho Young.
Sau Sone, đến lượt ELF Việt được khóc như mưa tại sân bay khi đón Super Junior. Mặc dù không phải các anh mang Super Show sang Việt Nam tuy nhiên cũng chẳng hề gì, các fan vẫn sướng như thường. Hai chuyến viếng thăm trong mơ của SNSD và Super Junior thực sự đã nuôi hi vọng cho fan Việt rằng thị trường Việt Nam cuối cùng đã được để mắt tới.
Từ sau lần gặp gỡ với Super Junior, Kpop fan Việt đã suýt được sướng khi hay tin Jay Park cùng Art of Movement sẽ tổ chức họp mặt fan tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/9. Tuy nhiên do một số trục trặc, lịch trình của Jay Park hiện nay đã không còn có tên Việt Nam. Mặc dù vậy, các fan vẫn hi vọng anh chỉ đang hoãn thời điểm ghé thăm Việt Nam.
Chủ Nhật vừa qua 28/11, hàng nghìn fan Việt đang theo dõi Mnet Asian Music Awards (MAMA) đã được dịp rụng hàm trước sự xuất hiện bất ngờ của Lam Trường, Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung và Phương Thanh trên màn hình lớn của chương trình. Trên 6 video Sao quốc tế gửi đến để giới thiệu và chúc mừng MAMA thì có tới 4 là của Sao Việt! Liệu đây có phải “ám hiệu” của Mnet rằng các công ty quản lý Hàn Quốc đang để mắt đến thị trường đầy tiềm năng Việt Nam? Dù có không phải đi chăng nữa, sự xuất hiện của cùng lúc 4 Sao Việt trên màn ảnh lớn MAMA chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của không ít khán giả, trong đó có cả những công ty giải trí của Hàn.
Hi vọng rằng Kpop fan Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tổ chức những dự án bổ ích và ý nghĩa, thu hút được sự chú ý của các “ông lớn” xứ Hàn bởi những hoạt động tích cực chứ không phải vì những “hội chứng cuồng mù quáng”.