
Làn sóng ấy vẫn chưa dừng lại. Nhiều album mới tiếp tục được tung ra trong đầu năm 2010, như Ngôi nhà hạnh phúc của Thủy Tiên, Mơ một giấc mơ của Quang Vinh, Vol.8 của Tuấn Hưng, Một thập kỷ ca hát của nhóm 5 Dòng Kẻ, Đình Nguyên remix - Kẻ rong chơi của ca sĩ Đình Nguyên, Một ngày yêu của Phương Trinh… Có ngày ở TP.HCM có đến 4 album ra mắt.

Trong tình hình đó, những thử nghiệm về mặt công nghệ trở thành mảng miếng “độc”. Chẳng hạn đĩa đơn Căn gác trống của Ưng Hoàng Phúc phát hành 1.000 bản đặc biệt dưới dạng đĩa Blu-ray với chất lượng hình ảnh Full HD tốt nhất hiện nay. Đĩa này cũng được sản xuất để tương thích với hệ thống Play Station 3, do đó các tín đồ game giả lập có thể xem mà không cần phải đầu tư thêm thiết bị chơi đĩa Blu-ray.
Ca sĩ Phương Trinh thì chọn công nghệ 3D cho album Một ngày yêu, tuy trong đó chỉ một clip được thực hiện theo công nghệ này, vì mới là thử nghiệm. Phương Trinh tỏ ra khá tự tin với điểm nhấn này. “Yêu cầu của khán giả ngày càng cao, và ý tưởng này cũng chỉ là phục vụ nhu cầu của khán giả”, cô nói. Cũng theo Phương Trinh, nếu thử nghiệm có kết quả khả quan, cô sẽ tiếp tục đầu tư album theo hướng này.