Trang Korea Ilbo của Hàn vừa có một bài viết mang tựa đề: "Đến cả Avril Lavigne cũng phải bắt chước... Tương lai nào cho Kpop?".
Trong bài báo, người viết đánh giá MV "Hello Kitty" của
Avril Lavigne, dù được bấm máy ở Tokyo, Nhật Bản nhưng lại mang nặng âm hưởng Kpop hơn là Jpop vì
"những điểm giống nhau với "Gangnam Style" của Psy". Người viết tiếp tục dẫn chứng về sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Kpop trên toàn cầu khi đưa ra MV mới của Chad Future, một nghệ sỹ solo người Mỹ nổi tiếng với các bản cover Kpop. MV "Lonely At The Top" của Chad Furture mang phong cách thường thấy trong MV của các idolgroup xứ Hàn.
"Hello Kitty" MV - Avril Lavigne
"Lonely At The Top" MV - Chad Future
Kết bài, người viết dự đoán trong tương lai sẽ có thêm ngày càng nhiều nghệ sỹ quốc tế "xào nấu" Kpop, từ đó khiến cho Kpop không còn là một nét văn hóa độc quyền của Hàn Quốc: "Kpop sẽ tiếp tục được sản xuất đại trà ở ngoài Hàn Quốc. Kpop, trong tương lai, có thể sẽ trở thành thứ gì đó quen thuộc nhất với chúng ta nhưng không còn hoàn toàn là của riêng chúng ta nữa. Tương lai Kpop sẽ ra sao?".