Một người dùng mạng tên H chia sẻ:
“Cách đây 5 năm, tôi mua một căn hộ ở ngoại ô. Nhân viên bán hàng nói chỉ mất nửa tiếng lái xe đến trung tâm, gần bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, tàu điện ngầm và cả công viên sinh thái. Họ còn bảo giá sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm”.
Nghe quá lý tưởng, anh quyết định mua. Nhưng sau 2 năm, chỉ có công viên đất ngập nước là thật; mọi thứ khác vẫn nằm trên bản quy hoạch. Anh nhận ra mình không mua nhà ở trung tâm tương lai – mà mua nhà giữa một vùng chưa phát triển.
Câu chuyện của anh H là ví dụ điển hình cho 90% người mua nhà: tưởng chọn đúng vị trí, nhưng thực ra bị đánh lừa bởi viễn cảnh “tương lai tươi sáng”.
2. “Vị trí tốt” không đồng nghĩa với “đắt” – mà là “đủ”
Một vị trí thực sự đáng giá không phải nơi quảng cáo là “trung tâm mới” hay “khu đang phát triển”, mà là nơi có mật độ tài nguyên hiện hữu cao. Nói cách khác, bạn đang mua:
- Trường học mà con có thể đi bộ tới,
- Bệnh viện cách vài phút di chuyển,
- Siêu thị, chợ, công viên, trạm xe buýt hoặc metro quanh bán kính 3km,
Và quan trọng nhất: Thời gian rảnh mà bạn tiết kiệm được mỗi ngày.
Vị trí tốt = Mật độ tài nguyên cao + Khả năng kiểm soát thời gian.
Nhiều dự án rao “đang quy hoạch metro”, “sắp mở trung tâm thương mại”, “sẽ có khu đô thị kiểu mẫu”… nhưng trong thực tế, 5 năm, 10 năm vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, tiền lãi vay, phí quản lý, và chi phí di chuyển mỗi ngày vẫn đang rút dần từ túi bạn. Một vị trí đang chờ phát triển nghĩa là bạn đang trả giá cho tương lai chưa chắc chắn.
Một vị trí đáng đồng tiền thường có 3 đặc điểm rõ ràng:
Mọi nhu cầu hàng ngày – học, khám, ăn, chơi – đều gói gọn trong bán kính 10 phút. Bạn sống ở đó, không cần lên xe mỗi khi muốn đi siêu thị hay mua ổ bánh mì.
Khu vực có hạ tầng liên tục được đầu tư, mở rộng, nâng cấp – không chỉ trên giấy. Các tuyến đường, trạm metro, trường học, bệnh viện được thấy tận mắt, chạm tận tay, không phải “đang xin phê duyệt”.
Nơi nào có người đến ở, làm việc, kinh doanh – nơi đó giữ giá. Đây là dấu hiệu rõ nhất cho thấy khu vực có sức sống, không bị “chết đứng” vì quy hoạch ảo.
Nhà có thể xuống cấp, vật liệu có thể hao mòn, nhưng vị trí là thứ duy nhất không thể nhân bản. Một căn hộ nhỏ ở trung tâm vẫn dễ bán, dễ cho thuê, dễ tăng giá hơn so với căn rộng rãi ở ngoại ô xa xôi. Vì người ta mua sự tiện lợi và nhịp sống, không chỉ mua tường gạch.
Khi bạn chọn nhà, thật ra bạn đang chọn:
- Bao nhiêu thời gian mỗi ngày để đi lại,
- Bạn có thể gặp gỡ ai, tiếp cận dịch vụ gì,
- Và mức độ tự do bạn có thể giữ trong cuộc sống.
“Mua nhà là mua địa điểm” vì địa điểm quyết định bạn sống như thế nào trong 10 năm tới. Đừng mua theo lời hứa, hãy mua bằng đôi chân của chính mình: Đi một vòng, nhìn kỹ quanh, và hỏi bản thân – mình có thể sống ở đây lâu không?.