Xe hơi nằm chồng lên nhau vì bị lũ cuốn ở Mật Vân (Bắc Kinh, Trung Quốc). (Ảnh: VCG)
Tại Bắc Kinh, 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích, tính đến trưa 31/7, Phó Thị trưởng Xia Linmao cho biết.
Trong số đó, có 31 người thiệt mạng tại một viện dưỡng lão ở ngoại ô Bắc Kinh. Các cảnh quay lan truyền trên mạng cho thấy, đội cứu hộ lội qua dòng nước cao ngang ngực để cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt. Nhiều người trong số đó được cho là không thể tự di chuyển.
Theo truyền thông Trung Quốc, vào thời điểm nước dâng, có khoảng 77 người cao tuổi đang ở trong viện dưỡng lão. Khoảng 40 người sau đó bị mắc kẹt khi mực nước dâng lên gần 2m.
Tại tỉnh Hà Bắc lân cận, 16 người đã thiệt mạng.
Một cây cầu ở Mật Vân bị hư hại nặng vì nước lũ. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 29/7, Bắc Kinh đã hứng chịu mưa lớn liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề cho các khu vực miền núi như Mật Vân, Hoài Nhu, Diên Khánh và Bình Cốc.
Chỉ trong vài ngày, lượng mưa tại huyện Mật Vân lên tới 573,5mm - mức mà truyền thông địa phương mô tả là "tàn phá". Để so sánh, lượng mưa trung bình hằng năm của Bắc Kinh là khoảng 600mm.
Hồ chứa Mật Vân - hồ chứa nước lớn nhất miền bắc Trung Quốc - đã ghi nhận mực nước kỷ lục do mưa lớn. Ngày 27/7, có tới 6.550 mét khối nước - tương đương khoảng 2,5 hồ bơi cỡ Olympic - tràn vào hồ chứa này mỗi giây.
Chính quyền Trung Quốc hồi đầu tháng cho biết, thiên tai trong nửa đầu năm 2025 đã gây thiệt hại 54,11 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, 90% là do lũ lụt.