HLV Mourinho không giấu diếm ý định cho Man Utd đánh phủi đầu khi tung ra bộ 3 Martial - Ibra - Rashford đá chính ngay từ đầu ở trận gặp Watford. Tuy nhiên, quyết định này của Mourinho đã phải trả giá bằng trận thua không thể bào chữa với tỷ số 1-3 trên sân Vicarage Road.
Watford có được chiến thắng gây sốc trước Man Utd.
Sau trận đấu, Mourinho cho rằng chính quyết định sai lầm của trọng tài M.Oliver đã khiến Man Utd phải chịu bàn thua oan uổng.
Britos được cho là đã phạm lỗi với Martial trước khi Capoue ghi bàn.
"Chẳng có gì phải tranh cãi ở đây cả. Tôi nghĩ nó rất rõ ràng. Tuy nhiên, đó là phạm trù mà tôi không thể điều khiển, thậm chí là không thể đưa ra bình luận gì", Mourinho bóng gió chỉ trích trọng tài.
"Tôi nghĩ trong 25, 30 phút đầu toàn đội đã không chơi tốt, nhưng chúng tôi có thể cải thiện điều đó. Nhưng sai lầm của trọng tài chính và biên thì không nằm trong sự kiểm soát của tôi."
Hết trọng tài, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại đổ lỗi cho thần may mắn đã không đứng về phía đội bóng áo đỏ: "Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 2 và có bàn gỡ của Rashford. Nhưng sau đó Gomes có nhiều pha cản phá không thể tin nổi bởi may mắn cũng là thứ mà tôi không thể kiểm soát".
Trận thua 1-3 trước Watford đã là lần thứ 3 liên tiếp Man Utd trắng tay chỉ trong vòng 1 tuần. Kết quả này khiến Quỷ đỏ văng khỏi Top 4, với khoảng cách 6 điểm so với đội bóng dẫn đầu Man City.