Gương mặt như "đâm lê" của Alex Ferguson khi chứng kiến Man Utd bị kình địch cho "ăn hành"

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 11/09/2016

Ngồi trên khán đài, HLV Alex Ferguson không thể vui khi phải nhìn đội bóng cũ bị Man City dẫn trước ngay trên thánh địa Old Trafford.

Bị Man City dẫn trước 2-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên, Man Utd buộc phải dồn toàn lực lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của Man City, nhất là sau khi Pep rút Iheanacho ra và thay vào Fernando, một tiền vệ phòng ngự đầy cơ bắp.

Gương mặt như đâm lê của Alex Ferguson khi chứng kiến Man Utd bị kình địch cho ăn hành - Ảnh 1.

Man Utd thua tâm phục khẩu phục ở trận derby.

Chứng kiến đội nhà trên khu VIP, HLV Alex Ferguson tỏ rõ sự thất vọng. Ông liên tục lắc đầu, như ngầm bất bình với cách sắp xếp chiến thuật của Mourinho.

Gương mặt như đâm lê của Alex Ferguson khi chứng kiến Man Utd bị kình địch cho ăn hành - Ảnh 2.

Alex Ferguson thất vọng chứng kiến đội nhà bị "ăn hành".

Sự thất vọng của Alex Ferguson cũng là điều khá dễ hiểu bởi trên sân nhà tối qua, Man Utd thực sự đã bị Man City dạy cho một bài học. 2 gương mặt được Mourinho bất ngờ điền tên vào đội hình xuất phát là Lingard và Mkhitaryan đều thi đấu tệ hại, khiến cho Man Utd có một hiệp thi đấu đầu tiên rất bạc nhược. Dù chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2, nhưng các chân sút của đội chủ nhà vẫn thiếu một chút chính xác để đem về bàn gỡ.

Gương mặt như đâm lê của Alex Ferguson khi chứng kiến Man Utd bị kình địch cho ăn hành - Ảnh 4.

Trong khi đó, Man City dù sớm thay ra trung phong duy nhất nhưng vẫn tạo ra được một thế trận phản công đầy nguy hiểm. Nếu không có cột dọc giúp sức, rất có thể Man Utd đã phải chịu thêm một bàn thua nữa từ cú ra chân của De Bruyne.

Gương mặt như đâm lê của Alex Ferguson khi chứng kiến Man Utd bị kình địch cho ăn hành - Ảnh 5.

Dù sao đi nữa, trận thua này cũng là bài học bổ ích để Man Utd cải thiện trong thời gian sắp tới. Với Man City, họ đã khiến cho cả Premier League phải khiếp sợ với lối chơi ngày càng phảng phất chất Barca dưới thời Pep Guardiola.