Nhà sử học nghệ thuật kiêm phát thanh viên Flora Vesterberg (30 tuổi) đã công khai thông tin về chẩn đoán tự kỷ của mình trong một bài viết trên tạp chí Vogue. "Đầu năm nay, tôi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Tôi đã âm thầm đấu tranh với những thách thức của rối loạn phát triển thần kinh này từ thời thơ ấu, nhưng giờ đây tôi cũng có thể nhận ra những điểm mạnh mà nó mang lại", cô viết.
Việc Flora tìm đến đánh giá lâm sàng xuất phát từ mong muốn hiểu rõ bản thân trước khi bắt đầu chương trình Tiến sĩ tại Viện Nghệ thuật Courtauld. Chẩn đoán này đã giúp cô định vị lại những trải nghiệm cá nhân và các biểu hiện nhạy cảm thường thấy, đồng thời trở thành điểm tựa tinh thần để Flora nhìn nhận bản thân một cách khoan dung và đồng cảm hơn. “Tôi cảm thấy được xác nhận. Và điều đó không chỉ giúp tôi tử tế hơn với chính mình, mà còn giúp người khác hỗ trợ tôi đúng cách hơn”, cô chia sẻ.
Nhân Tháng Nhận thức về Tự kỷ, Flora quyết định chia sẻ công khai câu chuyện của mình với mong muốn làm sáng tỏ tình trạng chẩn đoán muộn ở nữ giới – một vấn đề vẫn còn ít được nhắc đến. Bác sĩ tâm thần của cô cho biết: “Gần 80% phụ nữ mắc chứng tự kỷ không được chẩn đoán cho đến khi họ trên 18 tuổi. Có rất nhiều phụ nữ trong phổ tự kỷ vẫn đang ẩn mình ngay trước mắt chúng ta”.
Flora kết hôn với nhà đầu tư cổ phần tư nhân Timothy Vesterberg vào năm 2020. Cô là con gái cả của James và Julia Ogilvy, và là chị gái của Alexander Ogilvy. Tuổi thơ của Flora gắn liền với vùng quê yên bình ở bờ biển phía Đông Scotland, nơi cô lớn lên trong một ngôi nhà được xây từ cuối thế kỷ 18.
Từng theo học tại trường Rugby, Flora học chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp và Mỹ thuật ở bậc A-level. Sau đó, cô lấy bằng Cử nhân Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Bristol và tiếp tục học Thạc sĩ tại Viện Nghệ thuật Courtauld. Nền tảng học thuật vững chắc đã đưa cô đến với công việc hiện tại: một nhà phụ trách nghệ thuật, giảng viên, diễn giả và cây viết chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Theo Express