Lâu đài "giá rẻ" ít ai biết của Vua Charles: Mua với chưa đến... 100 triệu đồng, nay thành điểm nghỉ dưỡng hoàng gia!

Tích Thành, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 09:15 27/05/2025
Chia sẻ

Khi nhắc đến nơi nghỉ hè của gia đình hoàng gia Anh, phần lớn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến Lâu đài Balmoral lừng danh ở Scotland, thế nhưng ít ai biết rằng Vua Charles còn sở hữu một tòa lâu đài khác ở vùng đất cao nguyên này và điều bất ngờ là nó từng được mua với giá chưa đến… 100 bảng Anh.

Tòa lâu đài đó mang tên Castle of Mey, nằm ở Caithness, miền Bắc Scotland – một viên ngọc ẩn mà không phải ai cũng từng nghe đến. Đây không phải là một di sản lâu đời truyền qua nhiều đời vua chúa, mà là nơi gắn liền với tình cảm đặc biệt của cố Nữ hoàng Elizabeth, Thân mẫu của Vua Charles – người đã mua lại lâu đài này vào năm 1952, sau cái chết của chồng bà là Vua George VI.

Thời điểm đó, lâu đài gần như hoang phế, rêu phong phủ kín. Được xây dựng từ năm 1566 đến 1572 trên đất của các giám mục Caithness, Castle of Mey đứng trước nguy cơ bị bỏ quên vĩnh viễn. Thế nhưng Nữ hoàng mẹ đã quyết định mua lại và trùng tu toàn bộ bằng chính tiền cá nhân – thêm điện, nước sạch và giữ nguyên vẻ cổ kính ban đầu. Mặc dù giá mua chính thức không được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng bà chỉ trả khoảng 100 bảng Anh, tương đương khoảng 2.500 bảng theo giá trị ngày nay.

Lâu đài

Một số giả thuyết khác thậm chí cho rằng Nữ hoàng có thể đã được tặng lâu đài, hoặc mua với mức giá tượng trưng gần như cho không. Tuy dành nhiều tình cảm cho Castle of Mey, Nữ hoàng Elizabeth không sống ở đây thường xuyên mà chỉ ghé thăm mỗi năm từ tháng 8 đến tháng 10, suốt từ năm 1955 đến lần cuối cùng vào tháng 10 năm 2001. Thư viện trong lâu đài từng được bà dùng làm phòng khách riêng ở tuổi xế chiều – nơi yên tĩnh để bà đọc sách, viết thư và ngắm cảnh hoàng hôn vùng cực Bắc.

Lâu đài

Hiện nay, lâu đài thuộc quyền quản lý của Quỹ Castle of Mey mang tên Nữ hoàng Elizabeth. Từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, lâu đài mở cửa cho công chúng tham quan, thu hút đông đảo du khách mê lịch sử và kiến trúc. Tuy nhiên, vào khoảng giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, nơi đây sẽ được đóng cửa trong khoảng 10 ngày – khoảng thời gian riêng tư mà Vua Charles và Vương hậu Camilla thường tranh thủ nghỉ ngơi và tận hưởng thiên nhiên yên bình nơi vùng đất xa xôi này.

Từ một công trình gần như bị lãng quên, Castle of Mey ngày nay không chỉ là biểu tượng của tình yêu hoàng gia dành cho Scotland, mà còn là minh chứng cho sự giản dị và tinh tế của một thế hệ hoàng tộc – những người biết tìm thấy vẻ đẹp từ những điều tưởng chừng bình dị nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày