Mới đây, một cô gái ở Thái Lan đã phải nhảy từ tầng hai của một căn hộ ở tỉnh Udon Thani thuộc vùng Isaan để tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi bị bạn trai ngược đãi đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Bảy, ngày 24/5 vừa qua.
Cô gái bị bạn trai bạo hành ngay sau khi yêu được vài ngày.
Mẹ của nạn nhân, Supinya Aukkadee, 47 tuổi, đã chia sẻ thông tin chi tiết về vụ tấn công với một số hãng thông tấn để thu hút sự chú ý của dư luận đến vụ án, giúp con gái bà, Amornrat, 27 tuổi được bảo vệ.
Bà tiết lộ rằng con gái bà đã bị ngược đãi trong suốt mối quan hệ yêu đương kéo dài hai tháng của họ. Amornrat sau đó đã chia sẻ với giới truyền thông, tiết lộ rằng việc bạo lực thể xác bắt đầu chỉ 5 ngày sau khi họ quen nhau. Bạn trai của cô bị cáo buộc đã giật tóc cô, đánh cô và sau đó ép cô phải quan hệ.
Cô gái chia sẻ bằng chứng mình bị ngược đãi.
Mới đây, vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy, 24/5, khi Amornrat phát hiện ra rằng bạn trai mình đã có quan hệ với 6 người phụ nữ khác nên đã đối chất với hắn ta. Nào ngờ, gã đàn ông hung hăng đã có những hành động tấn công bạn gái một cách dã man.
Chưa hết, hắn còn dùng dao chém vào chân trái của cô. Trong cơn hoảng loạn, Amornrat đã nhảy từ ban công căn hộ tầng hai của mình ở huyện Phen, tỉnh Udon Thani để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân gần đó. Bạn trai cô đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tấn công, mang theo điện thoại di động và chìa khóa phòng của cô.
Cô gái hy vọng có thể đòi lại được công bằng cho bản thân.
Amornrat sau đó trở về nhà và đến đồn cảnh sát Phen cùng mẹ để nộp đơn khiếu nại. Nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, khiến Amornrat lo sợ rằng hắn ta có thể quay lại theo dõi hoặc tấn công cô lần nữa.
Giám đốc đồn cảnh sát Phen phát biểu với Kênh 8 rằng các sĩ quan cảnh sát đang tích cực điều tra vụ án và cam kết sẽ đưa nghi phạm ra trước công lý càng sớm càng tốt.
(Theo The Thaiger)