Mới đây, một vụ sát hại xảy ra tại Thái Lan liên quan đến việc ngoại tình đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Toàn bộ quá trình gây án của hung thủ đã được camera an ninh ghi lại và kịch tính không khác gì một cảnh trong phim hành động.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Hai, 19/5 vừa qua. Một nhân viên trạm xăng trên Đường Bang Phai-Nong Prao Ngai ở huyện Bang Bua Thong của tỉnh Nonthaburi đã báo cáo sự việc cho Đồn cảnh sát Bang Bua Thong.
Nghi phạm cầm súng bắn tử vong nhân viên vì đã ngoại tình với vợ của mình.
Người nhân viên 47 tuổi này thông báo với cảnh sát rằng tối hôm đó, trong khi đang trong giờ bán hàng ở trạm xăng thì anh ta nghe thấy 6 tiếng súng nên đã đi đến để xem xem chuyện gì đang xảy ra. Anh ta phát hiện một người đàn ông mặc áo polo trắng và quần short đang cầm súng. Nghi phạm được nhìn thấy đã nhét khẩu súng vào túi quần đùi trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe bán tải.
Khi kiểm tra một chiếc xe bán tải màu trắng đỗ tại hiện trường, nhân viên này phát hiện ra thi thể nạn nhân ở trên ghế lái, người sau đó được xác định danh tính là Palathip, 33 tuổi nên đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát.
Những vết đạn trên cửa kính chiếc ô tô đỗ trên vỉa hè.
Theo báo cáo của Kênh 8, nạn nhân Palathip bị bắn 3 phát vào cánh tay phải và 3 phát vào ngực và đã tử vong trên ghế lái. Điện thoại di động và 5.000 baht tiền mặt (tương đương khoảng 4 triệu VNĐ) của anh ta không bị động đến. Sau khi kiểm tra kỹ hơn chiếc xe, cảnh sát phát hiện ra một khẩu súng lục King Cobra cỡ nòng 22 ly đã nạp sẵn hai viên đạn.
Đoạn phim giám sát từ một ngôi nhà gần đó xác định rõ tay súng chính là Arnon, 40 tuổi. Người đàn ông được nhìn thấy đi đến gần cửa bên lái của chiếc ô tô trắng đậu trên vỉa hè. Sau đó, Arnon đã rút súng ra và bắn nhiều phát xuyên qua cửa kính.
Sau vụ nổ súng, nghi phạm được cho là còn nán lại hiện trường trong khoảng từ 4 đến 5 phút để hút thuốc trước khi rời đi bằng xe ô tô của mình. Việc đồ đạc của nạn nhân không bị động đến cho thấy đây không phải là một vụ giết người, cướp của.
Vậy giữa nghi phạm và nạn nhân có mối thâm thù gì đến mức hắn phải ra tay một cách lạnh lùng đến vậy?
Đồng nghiệp của nạn nhân Palathip là anh Jazz, 44 tuổi đã khai với cảnh sát rằng cả anh ta và nạn nhân đều là thợ kỹ thuật được thuê bởi Arnon, chủ một cửa hàng bán thịt. Arnon thường thuê họ để sửa chữa các thiết bị điện hoặc cải tạo cửa hàng của mình.
Hiện trường vụ việc.
Jazz khẳng định rằng động cơ của vụ giết người chính là do Palathip đã ngoại tình với vợ của Arnon. Cụ thể, theo anh Jazz, gần đây Arnon đã bắt gặp Palathip ngoại tình với vợ của mình, cô Name nên vô cùng tức giận.
Hai người đàn ông trước đó đã có một cuộc ẩu đả, sau đó Arnon được cho là đã ra lệnh cho Palathip chấm dứt mối quan hệ và không bao giờ được quay lại nhà hoặc cửa hàng của anh ta. Arnon cũng đã đưa ra lời cảnh báo để Palathip tránh xa vợ mình, đe dọa rằng nếu Palathip không dừng lại thì anh ta sẽ bắn chết đối phương.
Nghi phạm đã đến đồn cảnh sát để đầu thú.
Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo này, mối quan hệ giữa Palathip và vợ của Arnon vẫn diễn ra, khiến người đàn ông này quyết định ra tay, kết liễu cuộc sống của Palathip.
Được biết, vài tiếng sau đó, tức khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Ba, 20/5, Arnon đã đến đồn cảnh sát để đầu thú. Tại đây, anh ta khai với cảnh sát rằng anh ta và vợ có hai đứa con chung, nhưng thời gian gần đây, người vợ muốn ly hôn với anh ta sau khi có quan hệ với Palathip.
Arnon cho biết anh ta từ chối việc ly hôn này và họ tiếp tục sống chung. Vào ngày xảy ra vụ việc, Arnon được cho là đã nổi giận sau khi thấy Palathip đến thăm vợ mình, cuối cùng do không kìm chế được nên đã dùng súng bắn tử vong đối phương.
Hiện Arnon vẫn đang bị tạm giam, tuy nhiên nghi phạm vẫn chưa chính thức bị buộc tội. Tuy nhiên, dự kiến nghi phạm sẽ phải đối mặt với các cáo buộc theo Mục 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội cố ý giết người. Hình phạt cho tội danh này có thể là ngồi tù từ 15 đến 20 năm, ngồi tù chung thân hoặc tử hình. Cảnh sát cũng chưa tiết lộ liệu có phải nạn nhân đã mang theo súng để tự vệ hay có ý định đối đầu với kẻ giết mình hay không.
(Theo The Thaiger)