Tòa nhà Văn phòng Kiểm toán tại Bangkok, Thái Lan đã sụp đổ do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,7 độ tại Myanmar vào ngày 28/3. Sau nhiều nỗ lực giải cứu, đến nay Thái Lan đã xác định không còn ai sống sót và hàng chục thi thể vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Các nạn nhân đều là công nhân mang nhiều quốc tịch đang làm việc tại công trình lúc đó.
Một phụ nữ Myanmar đã đi bộ 4 ngày từ Myanmar đến Bangkok, Thái Lan để tìm chồng và con trai đã mất liên lạc khi đang làm việc ở tòa nhà này. Tuy nhiên, sau khi xác nhận chồng mình đã chết, bà mới biết rằng thực ra ông đã ngoại tình ở Thái Lan nhiều năm và đã lập gia đình mới, điều này càng khiến bà vô cùng suy sụp.
Theo Channel 8, May, một phụ nữ Myanmar có chồng là Ji Tan, 46 tuổi, con trai Kyaw Tat và con gái đều làm việc ở đây. Tuy nhiên, sau trận động đất, ngoại trừ cô con gái may mắn thoát chết, chồng và con trai bà đều mất liên lạc và được cho là đã tử vong.
Vào ngày 30/3, bà đã lên đường đến Thái Lan để đưa thi thể của họ về Myanmar chôn cất. May để lại người mẹ già và cô con gái nhỏ ở nhà và đi cùng một người quen, băng qua núi và đi bộ xuyên rừng 4 ngày để đến tỉnh Kangkanaburi ở biên giới Thái Lan. Bà cũng đã chi 12.500 baht (khoảng 9,5 triệu đồng) cho chi phí nhập cảnh.
Sau khi đến Thái Lan, bà đã liên lạc ngay với các quan chức địa phương với hy vọng nhận lại thi thể của chồng và con trai sau khi họ được tìm thấy. Tuy nhiên, khi đến Bangkok vào ngày 8/4 và chuẩn bị xét nghiệm ADN, nhân viên y tế đã thông báo với bà May rằng một người phụ nữ Thái Lan khác tự nhận là "vợ" của Ji Tan đã thực hiện xét nghiệm ADN với một bé gái.
Người vợ góa của nạn nhân vụ sập tòa nhà Kiểm toán Bangkok đã đi bộ từ Myanmar sang Thái Lan để nhận thi thể, nhưng bà bất ngờ phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình nhiều năm.
Tin tức này khiến May vô cùng đau khổ. Bà không bao giờ ngờ rằng sau khi trải qua bao gian khổ, vượt núi vượt sông đến đất nước xa lạ để tìm xác chồng, bà lại nhận được tin dữ rằng chồng mình đã ngoại tình từ lâu.
Bà May khóc khi được giới truyền thông phỏng vấn và cho biết, các con bà chưa bao giờ nhắc đến chuyện chồng bà có một "bà mẹ Thái" khác và Ji Tan vẫn gửi tiền về nhà đúng hạn hàng tháng nên bà không bao giờ nghi ngờ. Nhưng bây giờ bà lo lắng rằng thi thể của chồng bà và khoản bồi thường liên quan sẽ bị bên kia lấy đi.
"Vợ người Thái" của Ji Tan tên Whee cho biết bà và Ji Tan đã sống chung hơn 10 năm và bà đã giúp ông cùng hai đứa con tìm việc làm tại các công trường xây dựng. Bà luôn nghĩ rằng Ji Tan độc thân và không biết rằng người này vẫn có vợ con ở Myanmar.
Whee tiết lộ rằng kể từ khi May xuất hiện, con gái của Ji Tan đã phớt lờ bà, điều này khiến bà cảm thấy đau lòng sau hơn 10 năm chung sống. Bà hy vọng cô con gái này có thể giải thích với mẹ đẻ nhưng hiện tại không ai chủ động nói chuyện với bà, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa đôi bên.
Whee nhấn mạnh rằng bà có nhiều bằng chứng về mối quan hệ với Ji Tan và bà thậm chí còn là người hỗ trợ tài chính cho gia đình trong nhiều năm. Tuy nhiên, bà cảm thấy rất buồn khi giờ đây bị coi là "người thứ ba". Bà cũng cho biết thi thể của Ji Tan và Kyaw Tat sẽ được giao cho bà May để xử lý, nhưng không đề cập về việc phân bổ tiền bồi thường.
Nguồn: ETtoday
Thanh Huyền