Một danh ca bật khóc: "Tôi đau vì nhiều người cho rằng nghệ sĩ là xướng ca vô loài"

Tùng Ninh , Theo Đời sống Pháp luật 22:38 02/09/2024
Chia sẻ

"Tôi đau vì nhiều người cho rằng nghệ sĩ là xướng ca vô loài. Tôi nghĩ, mỗi người mỗi nghề, ai hiểu được nghề mình thì mình trân quý vô cùng" - danh ca Châu Thanh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Ngôi sao miệt vườn đã lên sóng, với sự tham gia của danh ca Châu Thanh, nghệ sĩ Minh Nhí và NSƯT Ngọc Huyền.

Tại chương trình tuần này, thí sinh khiếm thị Mai Sao đã khiến toàn bộ khán giả phải xúc động khi cất tiếng hát vô cùng ngọt ngào, xúc cảm trong ca khúc Bậu ơi em đừng khóc của cố ca sĩ Phi Nhung.

Một danh ca bật khóc: "Tôi đau vì nhiều người cho rằng nghệ sĩ là xướng ca vô loài"- Ảnh 1.

Ngọc Huyền bật khóc

Nghệ sĩ Minh Nhí nhận định: "Em có giọng hát khỏe, truyền cảm, lại kết hợp cùng câu chuyện của chương trình khiến người nghe vô cùng xúc động. Em hát nốt cao rất đã, rất tới, còn nốt thấp thì rõ ràng dù rất khó hát.

Nhiều người hát đoạn quãng thấp của bài này bị mờ, nghe không rõ nhưng em lại hát rõ lời rõ chữ, ngọt ngào. Bài hát này cũng vô cùng ý nghĩa, lại cộng hưởng với người hát là em càng khiến tôi cảm động".

NSƯT Ngọc Huyền bật khóc nói: "Tiết mục dàn dựng vô cùng ý nghĩa. Ban đầu tôi thấy tiết mục cũng bình thường, nhưng đến khi diễn viên lên mắng nhiếc em là xướng ca vô loài, tự nhiên chạm tới trái tim tôi khiến tôi chạnh lòng, buồn, thương cho kiếp ca hát của người nghệ sĩ chúng tôi.

Có rất nhiều cảm xúc trong tôi được tuôn ra và đến giờ tôi vẫn không giữ được cảm xúc của mình. Em đã thuyết phục được tôi. Em hát rất hay, nốt cao rất đẹp, nốt thấp cũng đúng tiết tấu, hát truyền cảm, tự nhiên, không có gì kỹ thuật nhưng vẫn cảm xúc.

Một danh ca bật khóc: "Tôi đau vì nhiều người cho rằng nghệ sĩ là xướng ca vô loài"- Ảnh 2.

Châu Thanh bật khóc

Tôi hi vọng tiết mục này là tiếng nói, thông điệp gửi đến những ai đang suy nghĩ lệch lạc về nghệ sĩ chúng tôi, xem thường chúng tôi".

Danh ca Châu Thanh cũng bật khóc nức nở nói: "Tiếng hát của em khiến người nghe như tôi rất đau. Tôi đau vì bài hát này là kỷ niệm không thể quên khi Phi Nhung ra đi.

Tôi đau vì nhiều người cho rằng nghệ sĩ là xướng ca vô loài. Tôi nghĩ, mỗi người mỗi nghề, ai hiểu được nghề mình thì mình trân quý vô cùng.

Nghề hát này đã giúp tôi có được mái ấm cho cha cho mẹ, cho vợ con nên tôi với nghề hát thiêng liêng lắm. Tất cả khán giả đều là ân nhân của tôi".

Tiếp đó, danh ca Châu Thanh còn mượn khán giả 500 nghìn đồng để gửi tặng cho thí sinh vì trong người lúc đó không mang theo tiền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày