Đoàn Việt Nam xuất quân tham dự Olympic trẻ

MinhMinh, Theo 15:02 13/08/2010

Tại sự kiện thể thao tầm cỡ toàn cầu lần đầu tiên tại Singapore, các VĐV trẻ của Việt Nam đặt mục tiêu tích luỹ, trau dồi kinh nghiệm, hướng tới sân chơi lớn hơn là Olympic London 2012.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic Trẻ 2010 đã rời Hà Nội sang Singapore dự giải. Đoàn Việt Nam gồm 25 thành viên (trong đó gồm 13 VĐV) do ông Hoàng Mạnh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao làm trưởng đoàn. Tại lễ tiễn đoàn, ông Lê Quý Phượng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã dặn dò ân cần các VĐV thi đấu tích cực, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị với bè bạn quốc tế và quảng bá về đất nước Việt Nam tươi đẹp.
 
Mặc dù không đặt bất kỳ chỉ tiêu giành huy chương ở bất kỳ môn thi nào (bơi, điền kinh, taekwondo, cử tạ, cầu lông, vật và bắn súng), nhưng các VĐV Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn ở một số nội dung được cho là khá mạnh.
 
Thạch Kim Tuấn.
 
Theo trưởng đoàn Hoàng Mạnh Cường, hai VĐV được đặt nhiều kỳ vọng đạt thành tích tốt là Thạch Kim Tuần (môn cử tạ) và Nguyễn Thanh Thảo (môn Taekwondo). Thạch Kim Tuấn đã từng giành HCB thế giới lứa tuổi thiếu niên và xếp hạng thứ 5 tại giải U20 Thế giới. Còn Nguyễn Thanh Thảo là một trong những VĐV giành vé chính thức đến Singapore sau khi đã đoạt HCĐ tại cuộc thi vòng loại Olympic Trẻ diễn ra ở Mexico.
 

Taekwondo Việt Nam đặt kỳ vọng dành thứ hạng cao.
 
Ngoài hai VĐV trên, chúng mình vẫn còn rất nhiều những gương mặt đầy triển vọng như Nguyễn Thị Hồng (cử tạ), Nguyễn Thị Ngọc Dương (bắn súng), Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Tâm Nguyện (bơi)… Trong số này, Kim Tuyến được đánh giá khá cao khi vừa nhận được danh hiệu nữ VĐV xuất sắc ở giải bơi các nhóm tuổi ĐNÁ 2010. Hoàng Quý Phước - một hiện tượng của làng bơi Việt Nam thời gian qua, người được đánh giá là sẽ tiếp bước đàn anh Nguyễn Hữu Việt – cũng có nhiều cơ hội để học hỏi.
 

Tài năng trẻ Hoàng Quý Phước.
 
Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với báo chí về Thế vận hội Trẻ này.
 
Ông nói: “Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ này. Tôi phải nói là như vậy do người ta có thể hơi nhầm một chút, tức là đại hội Olympic Trẻ thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998 ở Matxcơva. Lần này, trong thế kỷ 21, năm 2010 Singapore đứng ra tổ chức lần đầu tiên đại hội này với quy mô chính thống”.
 
Khi được hỏi về Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đấu trường này, ông trả lời: “Đối với phong trào Olympic Việt Nam thì tôi cho rằng đại hội này có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi từ trước đến nay, thể thao Việt Nam mới chỉ giành được 2 tấm HCB mà thôi. Ngoài ra, các thành tích khác đều chưa thể gọi là tốt được. Do vậy, sân chơi này sẽ là một bước đệm, bước tạo đà rất thuận lợi đẻ thể thao Việt Nam có thể tham gia ở hầu hết các môn có trong chương trình thể thao Olympic.”
 
“Tham dự Olympic Trẻ là một cơ hội tham gia một sân chơi mới. Ngoài ra ở Singapore đợt này, ban tổ chức còn đưa ra nhiều hoạt động khác về giao lưu văn hoá. Khi tham dự, Việt Nam chúng ta cũng có cử những cán bộ đi để học tập cách tổ chức một đại hội quy mô lớn như vậy từ một quốc đảo nhỏ, dân số không nhiều.”

Ông Hoàng Vĩnh Giang.
 
Bổ sung thông tin thêm cho những teen muốn tìm hiểu về YOG lần này nè: Tại Đại hội lần này, chủ nhà Singapore đài thọ toàn bộ chi phí: ăn, ở, đi lại của hầu hết các thành viên trong đoàn thể thao các quốc gia tham dự với mức 70 USD/người/ngày.
 
Theo quy định của Ban tổ chức, thành viên các đoàn đều phải tuân thủ yêu cầu: có mặt tham dự từ ngày khai mạc tới thời điểm kết thúc Đại hội và tham gia một số hoạt động bên lề diễn ra trong quá trình Đại hội. Olympic trẻ thế giới được coi là một sân chơi nhiều ý nghĩa với thế hệ VĐV trẻ, đặc biệt với công tác chuẩn bị lực lượng cho Olympic 2012, đồng thời quy tụ những tài năng xuất sắc của thể thao thế giới.

Chúng ta cùng gửi những lời chúc thi đấu thật tốt, thật hết mình cho các VĐV tuổi teen này để họ mang những tấm huy chương về cho Việt Nam nào!