Bế mạc YOG Singapore 2010: Bữa tiệc không thể nào quên

MinhMinh, Theo 14:00 27/08/2010

Đúng như lời hứa của Chính phủ Singapore và Ban tổ chức Thế vận hội lần này, lễ bế mạc YOG Singapore 2010 là “Một bữa tiếc khó quên” trong lòng bạn bè quốc tế.

Khép lại 12 ngày tranh tài tại 26 môn thể thao, tối qua (26/8/2010), tại vịnh Marina, lễ bế mạc YOG 2010 mang tên “Bữa tiệc không thể quên” đã được tổ chức hoành tráng và công phu không kém lễ khai mạc. Các ca sĩ, vũ công trẻ tuổi, thậm chí là những VĐV tuổi teen tham gia Thế vận hội lần này đã có một màn trình diễn tại lễ bế mạc hết mình, làm nên một cái kết không thể hoàn hảo hơn cho một Thế vận hội Olympic.
 
Mời các bạn chiêm ngưỡng lễ bế mạc vừa được diễn ra cách đây ít giờ tại vịnh Marina, Singapore.
 

Quốc kỳ Singapore hạ xuống sau 12 ngày tung bay.
 

Chủ tịch IOC Jacques Rogge trao lá cờ Olympic cho Chủ tịch thành phố Nam Kinh, Trung Quốc - chủ nhà của YOG 2014.
 
 
 
 

Pháo hoa lại một lần nữa rợp trời Singapore.
 
Tại kì Olympic Trẻ lần đầu tiên được tổ chức, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc có được 1 HCV của VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 41 trong tổng số 84 đoàn có huy chương.
 
Thạch Kim Tuấn xuất sắc mang về HCV đầu tiên cho thể thao VN trên đấu trường Olympic.
 
 
 
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc.
 

Màn thả chim bồ câu trắng – cánh chim hoà bình, tự do.
 
 

Các VĐV trẻ cùng nhìn lại những hình ảnh từ ngày khai mạc.
 

Tiết mục múa tượng trưng cho ngọn đuốc thắp sáng 12 ngày thi đấu YOG năm nay.
 
 
Các VĐV vui vẻ chơi đùa cùng nhau trong lễ bế mạc.
 

Không còn là đối thủ, các VĐV từ khắp nơi trên thế giới thân thiết vô cùng trong giờ phút chia tay…
 

Merly và Lyo – hai chú linh vật đáng yêu của YOG 2010:
“Tạm biệt YOG Singapore 2010. Chúng ta cùng chờ đón YOG Nam Kinh 2014!”
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày