Mối thù hơn 30 năm của hai chị đại làng mẫu: Tưởng đã chữa lành, hóa ra chỉ bằng mặt không bằng lòng

Di Son, Theo Đời sống pháp luật 14:00 30/05/2024
Chia sẻ

Hai nữ siêu mẫu này có mối thâm thù nổi tiếng nhất làng thời trang, đến nay vẫn chưa thực sự hết.

Trong điện ảnh, chúng ta từng nghe đến mối thâm thù giữa hai đại minh tinh Joan Crawford và Bette Davis từ thập niên 60s. Trong lĩnh vực âm nhạc, chúng ta biết đến sự ghét nhau ra mặt của Kanye West - Taylor Swift; Mariah Carey - Jenifer Lopez. Và làng thời trang cũng chứng kiến nhiều "cặp bạn thân (ai nấy lo)" như Coco Chanel - Elsa Schiaparelli; Tom Ford - Yves Saint Laurent; hay nổi bật hơn cả chính là mối thâm thù giữa hai siêu mẫu da màu Naomi Campbell - Tyra Banks.

Hai siêu mẫu này được công chúng biết đến vào cuối thập niên 80 (Naomi Campbell) và đầu thập niên 90 (Tyra Banks).

Hai "viên kim cương đen" của làng mẫu thế giới đều là những model tự thân (self-made) với xuất phát điểm đầy khó khăn. Trong suốt hơn 30 năm làm nghề, không thể phủ nhận rằng họ đều ghi được dấu ấn lớn, mở ra vô vàn những cơ hội cũng như truyền cảm hứng cho hàng ngàn cô gái, đặc biệt là những model da màu ngày nay. 

Tuy nhiên mối quan hệ của 2 siêu mẫu U60 này luôn phủ đầy drama cùng với những giai thoại mà đến giờ, người ta vẫn nhắc tới "cặp bạn thân" này như đại diện cho cuộc chiến quyền lực ngầm của giới thời trang.

 Một trong số ít những show diễn thời trang có sự góp mặt của cả 2 siêu mẫu da màu.

Naomi Campbell - siêu mẫu da màu đầu tiên trở thành nàng thơ của các thương hiệu lớn

Từ cuối thập niên 80, khi mới hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Naomi đã lọt vào mắt xanh của hàng loạt thương hiệu. Nổi bật nhất là Azzedine Alaia và Versace (thời điểm bấy giờ gọi là Gianni Versace) khi cô trở thành nàng thơ và liên tục xuất hiện trong các show diễn của 2 NTK này. 

Naomi cùng 3 cái tên khác: Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista là những model đắt show nhất thời điểm bấy giờ.

Sang đến thập niên 90, sau show diễn Versace năm 1991, làng thời trang chính thức bước vào kỷ nguyên siêu mẫu, hay sau này còn được biết đến như thời kỳ size 0.

Nhiều tín đồ thời trang thời điểm đó thậm chí không còn quá quan tâm đến trang phục của các nhà mốt trình làng mà chỉ đổ dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của các supermodel sải bước trên sàn runway của thương hiệu. Cũng tại thập niên này, Kate Moss và Claudia Schiffer là hai cái tên tiếp theo được truyền thông liệt vào hàng siêu mẫu cùng bộ tứ Naomi, Cindy, Christy, Linda và trở thành 6 huyền thoại catwalk (Big 6 supermodel). 

Mối thù hơn 30 năm của hai chị đại làng mẫu: Tưởng đã chữa lành, hóa ra chỉ bằng mặt không bằng lòng - Ảnh 5.

Năm 1987, Naomi trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue phiên bản Pháp khi mới 17 tuổi

Năm 1992, Naomi xuất hiện trong MV "In the Closet" của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson khiến cho tên tuổi của nàng "báo đen" càng thăng hạng trong làng thời trang nói riêng và ngành công nghiệp giải trí nói chung.

Naomi (trái) trở thành model da màu đầu tiên mở màn cho một show diễn của thương hiệu Prada vào năm 1997. Tới 2 thập kỉ sau, vào năm 2017, Anok Yai (phải) mới viết tiếp nên lịch sử bằng việc mở màn show diễn của Prada.

Tyra Banks - thiên thần da màu đầu tiên của Victoria's Secret

So với Naomi Campbell, Tyra Banks có xuất phát điểm khó khăn hơn. Siêu mẫu có đôi mắt biết cười này chính thức bước chân vào làng thời trang từ những năm đầu của thập niên 90. Tyra Banks là người mẫu nổi bật với chiều cao 1m78 cùng số đo 3 vòng "đẫy đà" và lối catwalk đầy năng lượng. 

Tại thời điểm đó, làng thời trang đang chứng kiến kỉ nguyên siêu mẫu với đại diện là Big 6 supermodel và những người mẫu có thân hình mảnh mai, gầy guộc. Sự xuất hiện của siêu mẫu da màu sinh năm 1973 này đã khiến giới mộ điệu thích thú xen lẫn những sự tò mò.

Năm 1991, lần đầu tiên tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Tyra đã lập kỉ lục khi trúng tới 25 show diễn của những nhà mốt hàng đầu. Thừa thắng xông lên, cái tên Tyra Banks trở nên quen thuộc khi cô liên tục được sải bước tại các kinh đô thời trang lớn cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Dolce & Gabbana,…

Với điểm mạnh là đôi mắt biết cười cùng gương mặt cân bằng được giữa thời trang thương mại (commercial) và thời trang cao cấp (high fashion), Tyra Banks thắng đậm nhiều hợp đồng quảng cáo cho một số thương hiệu như Anna Sui, Victoria's Secret,...; hãng mỹ phẩm Cover Girl.

BanksPepsi cũng đã có lần hợp tác với nữ siêu mẫu Tyra Banks  

Cô cũng là phụ nữ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí GQ và Sports Illustrated Swimsuit Issue. Đến năm 1997, chân dài nóng bỏng còn vinh dự nhận giải Siêu mẫu của năm do kênh VH1 tổ chức.

Nói về Tyra Banks, chắc chắn không thể bỏ qua những thành tích đầy ấn tượng của cô tại hãng nội y Victoria's Secret. 

Mối thù hơn 30 năm của hai chị đại làng mẫu: Tưởng đã chữa lành, hóa ra chỉ bằng mặt không bằng lòng - Ảnh 13.

Năm 1995, Tyra Banks trở thành Thiên thần Victoria’s Secret da màu đầu tiên của hang nội y danh tiếng này.

Năm 1997, cô được lên bìa catalog của thương hiệu và trở thành người mẫu gốc Phi đầu tiên làm được điều này.

Thành công nối tiếp thành công cùng năm đó, mỹ nhân sinh năm 1973 cũng trở thành người da màu đầu tiên được diện bộ "fantasy bra" trị giá 3 triệu USD (ảnh trái). Năm 2004, mỹ nhân này lại một lần nữa được diện bộ nội y đắt đỏ trị giá 10 triệu đô (phải).

Cô kết thúc hợp đồng với Victoria’s Secret vào năm 2005 để theo đuổi những con đường và cơ hội mới ngoài việc trình diễn catwalk.

"Một núi không thể có hai hổ"

Sinh ra, lớn lên trong thời kì vấn đề phân biệt chủng tộc ngầm vẫn còn xuất hiện trong xã hội, những tưởng hai siêu mẫu Naomi Campbell và Tyra Banks sẽ "chúng mình có nhau", giúp đỡ và đùm bọc đối phương, cùng đại diện cho một thế hệ người mẫu da màu mới tiến vào thị trường thời trang đầy xa hoa nhưng KHÔNG. Hai siêu mẫu này luôn cạnh tranh gay gắt, chèn ép nhau, thậm chí còn có cả những giai thoại "tác động vật lý".

Đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Naomi tưởng chừng như sẽ không có đối thủ cho đến khi cô mẫu da màu Tyra Banks với hình thể "đẫy đà" hơn, cao hơn và trẻ hơn xuất hiện. Naomi phải hứng chịu nhiều lời đùa cợt rằng Tyra chính là phiên bản khác và sẽ cướp đi hào quang của cô.

Một số nguồn tin từng xác nhận rằng, thời điểm ấy, các NTK chỉ chọn 1 cô gái da màu hay chủng tộc khác cho mỗi show diễn. Thêm vào đó, truyền thông lúc đó luôn "đổ dầu vào lửa" khiến cho mối thù giữa hai cô siêu mẫu này càng căng thẳng.

Naomi Campbell dùng quyền lực "ngầm" to lớn của mình để yêu cầu 1 điều duy nhất: Ở đâu có Naomi, ở đó không có Tyra và ngược lại. Với sức ảnh hưởng khủng khiếp của Naomi cùng với mối quan hệ tốt của cô với nhiều nhà mốt, nên Tyra bị "blacklist" ở nhiều sàn diễn thời trang. Điển hình nhất chính là hàng loạt show diễn của Versace và Chanel.

Tyra Banks từng kể lại: "Tôi sẽ không quên ngày mình bị đuổi khỏi show Versace dù đã mặc đồ và makeup xong. Gianni Versace tới trước mặt rồi mời tôi ra về, đưa ra ám hiệu rằng chính cô đuổi tôi". Đáp lại lời chia sẻ đầy cảm xúc của đàn em, Naomi hỏi 1 câu súc tích: "Cô mà cũng biết Gianni Versace cơ á?".

"Thật đáng buồn khi ngành công nghiệp thời trang và báo chí không thể chấp nhận rằng có thể có nhiều hơn một người mẫu da màu tỏa sáng cùng một thời điểm" - Tyra Banks chia sẻ

Đỉnh điểm (và cũng là sự khơi mào cho mối thù này) là lần Tyra Banks tố Naomi Campbell "tác động vật lý" mình trong một buổi chụp ảnh tại Anguilla cho tạp chí Vogue vào năm 1992.

Theo những gì được siêu mẫu sinh năm 1973 kể lại, khi đó, Tyra bị say sóng và được Naomi đến thăm nom chân tình. Tại đây, siêu mẫu "báo đen" vui miệng hỏi: "Ê này họ định hoá trang cho cô giống y hệt tôi à?". Tyra đáp: "Lúc tôi ở Los Angeles thì có ý kiến như vậy đấy". Naomi thay đổi sắc mặt, đạp đàn em ngã dúi dụi rồi gầm lên: "Tao biết ngay mà!".

"Khi Naomi quay lưng đi, cô ấy biến từ một cô gái tuyệt vời đã tặng tôi liều vitamin dưỡng sức trở thành kẻ doạ nạt đáng sợ. Khi quay về, tôi mới được biết rằng, tôi bị loại khỏi buổi chụp vì Naomi không muốn nhìn thấy tôi" - Tyra Banks chia sẻ. Trong khi đó, Naomi Campbell khẳng định không có chuyện nàng can thiệp để đuổi Tyra.

Không chỉ vậy, hai nữ siêu mẫu này từng có thời gian diễn chung trong một vài show diễn của Victoria's Secret. Khi Tyra đạt được nhiều thành tích đáng nể tạo nên lịch sử cho những người mẫu da màu tại sàn diễn này thì Naomi Campbell chỉ dửng dưng "tôi không diễn Victoria's Secret nữa vì đơn giản họ không đủ tiền để trả cho tôi".

Sau 30 năm, mối thâm thù tạm được hoá giải, hai chị đại vẫn "bằng mặt nhưng không bằng lòng" 

Năm 2003, Tyra đã mở ra kỉ nguyên mới với loạt chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu "America's Next Top Model"( ANTM). Nữ siêu mẫu xuất hiện với tư cách nhà sản xuất, host của chương trình. Đến năm 2013, khi chương trình người mẫu của Tyra dần trở nên nhàm chán, rating tụt giảm, Naomi Campbell ra mắt chương trình The Face tìm kiếm gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu để cạnh tranh trực tiếp với ANTM. Tuy nhiên, The Face của Naomi Campbell bị cancel sau ít mùa phát sóng.

Năm 2005, hai siêu mẫu đã có lần gặp mặt trò chuyện trực tiếp trên một talk show của Tyra Banks. Cả hai đã có những câu hỏi cũng như những lời giải thích để xua tan đi hiềm khích trong quá khứ.

Tuy nhiên, nhiều netizen đã nhận ra được sự "bất ổn" trong tập phát sóng này.

Đầu tiên, khác với mọi tập phát sóng khác, khi nhân vật chính là Naomi Campbell, Tyra không mời bất kì một khán giả nào đến trường quay. Nhiều người hâm mộ đã nhận ra đây là một sự "trả thù" của Tyra khi không muốn Naomi nhận được bất kì một tràng pháo tay nào.  

Tiếp theo, thái độ của Naomi suốt chương trình có sự dửng dưng, hầu hết Tyra là người đặt câu hỏi và câu trả lời của siêu mẫu "báo đen" luôn ngắn gọn, hời hợt. Kết thức chương trình, Naomi là người chủ động xin lỗi, hai siêu mẫu "chữa lành" và trao cho nhau những cái ôm như một sự thoả hiệp "đình chiến".

Nhiều năm trôi qua, hai nữ siêu mẫu thường xuyên né tránh những câu hỏi về đối phương. Thậm chí, trong một chương trình talk show năm 2019, Naomi đã trực tiếp khen Tyra Banks và những gì cô ấy đã làm. Đồng thời, nữ siêu mẫu cũng mong rằng khán giả sẽ không lôi chuyện cũ của 2 người ra để khiến họ chống lại nhau.

Năm 2020, "báo đen" Naomi Campbell một lần nữa khiến giới mộ điệu dậy sóng khi chia sẻ một bài viết lên story instagram nói rằng Tyra Banks mới chính là "kẻ xấu tính", thích đóng vai nạn nhân trong suốt câu chuyện của hai người. 

Tưởng chừng mọi drama đều đã được giải quyết nhưng hành động này của Naomi đã khiến fan nhận ra thực chất hai "chị đẹp" chỉ đang bằng mặt nhưng không bằng lòng.


https://kenh14.vn/moi-thu-hon-30-nam-cua-hai-chi-dai-lang-mau-tuong-da-chua-lanh-hoa-ra-chi-bang-mat-khong-bang-long-20240529133958251.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày