Mở lồng bàn thấy mâm cơm đạm bạc, chồng tức giận hất đổ cả bàn ăn, bố chồng liền đưa cho 1 tờ giấy làm anh ấy sợ tái mặt

Dung Nguyễn , Theo Thanh Niên Việt 11:00 07/04/2025
Chia sẻ

Chồng đi chơi cả ngày, tiền không làm ra, ấy vậy mà lúc nào cũng đòi ăn ngon.

Khi mới lấy nhau, chồng tôi cũng chịu khó kiếm tiền nhưng từ ngày bố mẹ chồng mua nhà cho thì anh ấy sinh lười biếng, không chịu đi làm nữa. Tôi khuyên bảo rất nhiều, thậm chí còn khóc, giận dỗi nhưng anh luôn quát mắng lớn tiếng để dằn mặt vợ. Không thể nói nổi chồng, tôi bất lực để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm.

Vợ ở nhà nuôi 2 đứa con nhỏ vất vả mà chồng chẳng phụ được gì, tối ngày chỉ ngủ và ôm điện thoại. Vợ mà nhờ làm việc nhà anh bực tức, mắng mỏ rồi bỏ ra ngoài quán cà phê ngồi.

Khi con nhỏ tròn 4 tháng tuổi, tôi nhờ bà ngoại trông cháu, còn bản thân đi làm. Công việc của tôi là bán hàng tạp hóa ngoài chợ, nhờ mọi người thương tình nên số tiền kiếm được cũng đủ nuôi các con và người chồng khỏe mạnh.

Tuần vừa rồi, bố chồng đến thăm con cháu vào lúc chiều tối. Lúc chồng tôi đi chơi về, mở lồng bàn thấy mâm cơm có mỗi món trứng xào mặn và đĩa rau luộc, anh tức giận hất đổ cả bàn ăn.

Anh quát mắng ầm ĩ:

"Cả năm bố chồng mới đến nhà chơi 1 lần, thế mà cô cho ông ăn thế này thì vỗ mặt quá đấy".

Mở lồng bàn thấy mâm cơm đạm bạc, chồng tức giận hất đổ cả bàn ăn, bố chồng liền đưa cho 1 tờ giấy làm anh ấy sợ tái mặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc đó, mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích là bà nấu ăn xong thì ông nội mới đến. Còn tôi nói sẽ ra chợ mua thêm đồ ăn sẵn là được, sao chồng lại đập phá mâm cơm như thế? Nghe ồn ào, bố chồng từ trên tầng chạy xuống, thấy mâm cơm nằm trên nền nhà, ông rất tức và bất ngờ đưa cho con trai 1 tờ giấy. Không biết trong đó viết gì mà mặt chồng tôi tái nhợt, anh lắp bắp mãi mới nói thành lời.

Bố bảo nếu trong năm nay chồng tôi không chịu kiếm việc làm thì sẽ sang tên ngôi nhà này cho tôi và cháu trai. Bố nói không ngờ đứa con trai ngoan hiền ngày nào, bây giờ lại trở thành kẻ vũ phu, lười biếng, mắng mỏ vợ mà không nể mặt bà ngoại.

Sau đó, ông quay qua động viên con dâu. Bố bảo tôi cố gắng làm việc và dạy dỗ các con, sau này nếu chồng đối xử tệ thì cứ nói cho ông biết. Bố xin lỗi mẹ tôi đã dạy con trai không đến nơi đến chốn để bà thông gia chịu nhiều tủi khổ.

Sự xuất hiện kịp thời của bố khiến chồng tôi sợ 1 phép. Mấy ngày ông ở lại chơi, chồng tôi cũng chịu khó đi kiếm việc. Hiện tại, bố đã về quê, chồng tôi không còn mắng mỏ vợ nhưng chưa thể tìm được việc làm. Tôi sợ anh ấy ở nhà lâu quá, quên hết kiến thức chuyên ngành nên không ai muốn nhận làm nữa. Tôi không biết làm gì để giúp đỡ chồng nữa?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày