Nếu bàn về những tấm gương vươn lên trong hoạn nạn, vượt lên hoàn cảnh thì Minh Tú có lẽ là một ví dụ điển hình trong thời gian gần đây. Khi mà bị mắc kẹt tại Bali hơn 5 tháng trời do dịch COVID-19, cô nàng vẫn vô cùng lạc quan, dành thời gian khám phá và học hỏi thêm nhiều điều thú vị.
Trong vlog mới nhất được đăng tải, "đại sứ du lịch Bali" Minh Tú còn chứng minh khả năng biến "nguy" thành "cơ" của mình khi thử học pha chế cà phê và đùa rằng đây sẽ là nghề tay trái khi về Việt Nam mà bị ế show. Đúng là chẳng mấy ai được như Minh Tú, tuy bị mắc kẹt nhưng vẫn cố gắng lạc quan, lại còn có tâm trạng đi học pha cà phê nữa chứ.
Đây là ly Cappuccino mẫu của người chủ quán
Cô nàng lặp lại từng bước mà mình đã học được trước đó
Tôi có thể miễn bình luận về trường hợp này không?
Khi hai cốc cà phê của thầy giáo và học sinh được đặt cạnh nhau...
Tuy hình thức không long lanh nhưng mùi vị vẫn ra gì đấy nhé!
Minh Tú dường như đã rất nỗ lực để làm ra một ly Latte hoàn hảo
Thế nhưng kết quả vẫn không khác buổi đầu là bao
Đừng vội cười người ta, lần một lần hai thì mấy ai đã thạo. Biết đâu sau này, Minh Tú lại miệt mài tôi luyện, có thêm nghề tay trái pha ca phê thì chúng ta có lẽ phải xếp hàng dài để đợi được thưởng thức đó.
Nguồn: YouTube