Mẹ ơi! Mẹ hãy đi khám sức khoẻ thường xuyên, nghĩ cho mình và bớt tiếc tiền đi mẹ nhé!
Bạn mong mẹ mình sẽ thay đổi điều gì so với hiện tại?
Bây giờ mà mở hội bàn tròn "nói xấu" mẹ thì chắc chắn câu chuyện sẽ dông dài lắm đây! Dù có giỏi giang, mạnh mẽ, tháo vát cỡ nào thì mẹ cũng như bao người, sẽ là một người không hoàn hảo, sẽ có lúc làm những việc khiến con cái không hề ưng ý.
Kiểu như mẹ lúc nào cũng làm tổn thương chúng ta kha khá vì toàn coi đám chó mèo là con ruột. Còn đứa con ruột của mẹ thì tất nhiên sẽ bị "ra rìa". Chưa kể, mẹ cũng rất là hay "nhiều chuyện" buôn dưa, buôn cà với các bà hàng xóm.
Một "tật xấu" nhất của mẹ nữa đó chính là lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con, cho chồng mà chẳng lo một chút xíu gì cho bản thân mình. Nên ước muốn của tất cả nhưng ai làm con đều là mẹ ơi, hãy lo cho bản thân mình và sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh mẹ nhé!