Người ta bảo con gái càng lớn sẽ càng hiểu lòng mẹ. Bởi vì lúc bé, mẹ trong lòng bạn sẽ là siêu nhân, là bà tiên, là cô Tấm có thể lo toan chu toàn mọi việc. Khi bạn càng lớn lên, bạn nhận ra rằng, mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có lúc yếu đuối và mau nước mắt. Mẹ có những nỗi lo sợ của riêng mình và sợ nhất là khi phải xa con gái yêu thương của mẹ.
Công bằng mà nói, mẹ cũng rất cần có con gái làm chỗ dựa tinh thần. Và dù bạn là ai, một cô gái bình thường hay hot girl nổi tiếng trên mạng như Mie, Võ Ngọc Trân hay Khánh Vy, Joyce Phạm thì mẹ vẫn thế: luôn yêu thương, là chỗ dựa tinh thần và là bến bờ bình yên để bất kì khi nào, họ cũng có thể sà vào lòng mà buồn, mà khóc.
Để rồi sau khi lớn lên, trưởng thành, ai cũng mong có thể quay lại trở thành điểm tựa, có thể chăm lo và ủi an mẹ mình nhiều hơn.