Mẹ chồng hứa tặng con dâu một mảnh đất nếu sinh con nhưng vợ tôi vẫn không chịu đẻ: Sự thật đằng sau khiến cả gia đình chao đảo
Thế mới biết lời nói dối thật tai hại, khiến cả nhà chờ đợi bao nhiêu năm để cuối cùng lại rơi vào cảnh hụt hẫng thế này.
- Mẹ chồng từ viện về thấy thông gia đang nấu cơm liền bĩu môi chê "Ôi giời, rang thịt ai cho kẹo đắng" liền bị "phản công" đến tối tăm mặt mày
- Con dâu đang ngủ, mẹ chồng gõ cửa làm một điều khiến gần 17 triệu người ngơ ngác
- Con dâu chỉ kém mẹ chồng 10 tuổi, có con riêng về ra mắt, bố chồng nói một câu khiến tất cả ngỡ ngàng
2 năm đầu sau cưới, vợ nói là chưa muốn sinh con để tập trung làm kinh tế, tôi rất tán thành ý tưởng của cô ấy. Khi đó, bố mẹ mong có cháu từng ngày nên thường xuyên hối thúc chúng tôi sinh con. Bị bố mẹ nhắc nhở chuyện con cái nhiều quá, vợ tôi rất ít khi đến nhà nội chơi.
Không nói nổi con dâu, bố mẹ quay qua khuyên bảo con trai nhưng tính tôi hay cáu làm ông bà cũng nản.
Khi vợ tôi được thăng chức, lương tháng 20 triệu, tôi dỗ dành cô ấy sinh con. Thế nhưng lần này vợ nói là mới 32 tuổi, chưa hưởng thụ hết tuổi trẻ, cô ấy vẫn muốn chơi thêm một thời gian nữa. Chiều vợ, tôi vẫn đứng sau âm thầm bảo vệ để tránh cô ấy bị sức ép của gia đình chồng.
Suốt 4 năm, vợ chồng son rỗi, chúng tôi dành nhiều thời gian đi ăn, uống, du lịch, dã ngoại, hẹn hò với bạn bè. Nhưng đến khi tuổi đủ lớn, hiểu được tầm quan trọng của đứa con trong gia đình thì tôi hối thúc vợ sinh con mà cô ấy không chịu, vẫn ham vui chơi.
Ảnh minh họa
Lo lắng cho tương lai của con trai, mẹ tôi buộc phải vào cuộc, bà nói với con dâu là sẽ cho cô ấy một suất đất nếu chịu sinh cháu nội cho bà. Thế nhưng vợ tôi nói là không thích trẻ con, nuôi con vất vả mệt mỏi, sợ sau sinh chồng thấy xấu xí lại ghét bỏ.
Tôi nói là sẽ yêu thương vợ và không bao giờ hắt hủi nhưng cô ấy không tin. Thậm chí vợ còn khóc cầu xin gia đình tôi đừng ép cô ấy sinh con nữa. Thái độ của vợ làm mẹ tôi bức xúc nên buột miệng nói:
"Hay con không thể sinh được em bé nên mới tìm cách trì hoãn bầu bí. Người vợ nào chẳng muốn sinh con cho chồng để gia đình yên ổn hạnh phúc. Thôi ngày mai mẹ sẽ đưa các con đi kiểm tra sức khỏe xem có vấn đề gì không. Nếu con vẫn bình thường mà không chịu sinh bé thì mẹ sẽ lấy vợ mới cho con trai. Gia đình này không thể tuyệt hậu".
Trước sức ép của mẹ chồng, cuối cùng vợ tôi cũng chịu nói sự thật. Thì ra trước khi đến với tôi, cô ấy đã sống như vợ chồng với mối tình đầu. 2 người không dùng biện pháp gì, đồng thời chữa vô sinh trong suốt 3 năm mà không thể có thai.
Suốt 4 năm sống với tôi, cô ấy vẫn âm thầm chữa trị nhưng chưa bao giờ chạm đến hạnh phúc. Vừa thương vừa trách vợ, bây giờ tôi không biết tiếp tục?