“Mẹ chỉ gọi cho em 1 lần vào mùng 10 hàng tháng để hỏi tiền”: Tâm sự khiến dân mạng bức xúc, đồng lòng khuyên cô gái 23 tuổi 1 điều!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 16:39 25/03/2025
Chia sẻ

Thiếu tiền bạc, thiếu cả sự quan tâm của mẹ, nhiều người tự hỏi sao cô gái này có thể mạnh mẽ đến vậy.

Quyết định sinh con là do bố mẹ muốn mang con đến với cuộc sống này, nên đừng đặt quá nhiều trọng trách lên đứa trẻ, chỉ cần dưỡng dục thật tốt, tự khắc con sẽ hiểu mình nên làm gì để báo hiếu công sinh thành của cha mẹ.

Đây là suy nghĩ của không ít bậc phụ huynh ở thời buổi này. Gọi đây là tư duy cấp tiến cũng đúng, mà gọi đó là tâm niệm cả đời của người làm cha làm mẹ thì lại càng đúng hơn.

Dù không ai mong muốn con trẻ phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương từ khi nói chưa sõi, nhưng tiếc rằng ở đâu đó ngoài kia, đây vẫn là thực tế đang tồn tại, đang diễn ra. Tâm sự của cô gái 23 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Tuổi thơ thiếu thốn sự quan tâm yêu thương của cha mẹ, đến lúc lớn lên, cứ nghĩ tới mẹ là muốn khóc… vì tủi thân!

Mỗi tháng mẹ chỉ nhắn tin, gọi điện 1 lần vào đúng mùng 10 để hỏi tiền…

Trong bài đăng của mình, cô gái cho biết: “Em chào mọi người, em là nữ, năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp Cao Đẳng và đi làm được 2 năm rưỡi. Em là con cả trong gia đình. 

“Mẹ chỉ gọi cho em 1 lần vào mùng 10 hàng tháng để hỏi tiền”: Tâm sự khiến dân mạng bức xúc, đồng lòng khuyên cô gái 23 tuổi 1 điều!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em có một gia đình không trọn vẹn, ba mẹ ly hôn từ khi em còn chưa biết đi, mẹ bỏ xứ đi xa, em sống cùng ông bà ngoại, bố và nhà nội cũng không liên lạc gì. Năm em 9 tuổi, mẹ quay trở về cùng với 1 người đàn ông và 2 đứa con, sống cùng em và bà ngoại. 

Em luôn là đối tượng để mọi người trút giận những vất vả, áp lực ở bên ngoài, từ bà, mẹ và dượng. Suốt 10 năm em sống trong chửi mắng, đòn roi nhưng vẫn luôn là học sinh xuất sắc của trường và tỉnh. Khi học xong cấp 3, mẹ không đồng ý cho em học Đại học, em đã phải dùng đủ mọi cách để được đi học, mỗi tháng mẹ cho em 1,5 triệu bao gồm cả tiền phòng. 

Sau khi học xong em đi làm luôn, lương khoản 15-20 triệu/tháng nhưng rất vất vả, áp lực không có thời gian nghỉ. Lúc gia đình bắt đầu xây nhà, em đều gửi 50-70% lương của mình về. Nay đã là năm thứ 3, em bắt đầu có sự ích kỷ, em muốn tích góp cho bản thân, em muốn có một gia đình của bản thân mình.

Lúc đầu mẹ em đồng ý việc em không cần phụ trả nợ nữa, nhưng vẫn phải gửi tiền về để mẹ giữ. Giá vàng đang tăng, em nghĩ thay vì gửi tiền về, em sẽ trực tiếp mua vàng gửi về. Nhưng mẹ em không đồng ý và không liên lạc với em đã nửa tháng rồi, em sống dằn vặt không biết mình làm như vậy là sai hay đúng.

Mẹ em chỉ gọi điện, hoặc nhắn tin cho em vào đúng mùng 10 hàng tháng để hỏi tiền thôi. Em sống xa gia đình, không ai chăm sóc, em sợ một ngày em yêu ai đó, em có con, nhưng trong tay không có gì để làm những điều em muốn. Em có nên mặc kệ mẹ để sống cho mình, tích góp cho bản thân không ạ…”.

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thương cảm và ấm ức thay cho cô gái này. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm của cha mẹ đã là một điều thiệt thòi. Đến lúc lớn lên, có mẹ nhưng cũng chẳng thấy có tình thương, chỉ toàn là áp lực. Nhiều người khuyên cô “sống ích kỷ” lên để chuẩn bị tích góp lo cho tương lai của chính mình.

“Con phải cầu xin mới cho đi học Đại học, rồi vẫn vay tiền xây nhà. Thế là cũng đủ hiểu rồi em ạ. Em nên lo cho mình đi em, sau này chọn bạn trai thì cũng nên tỉnh táo, đừng coi bạn trai là chỗ dựa duy nhất, chị nói vậy vì thấy nhiều bạn tuổi thơ không hạnh phúc, khi yêu dễ bị bấu víu vào bạn trai về mặt tinh thần lắm. Hoàn cảnh mình như vậy thì đành phải cố gắng mạnh mẽ thôi em ạ, nhớ là phải chuẩn bị cho bản thân. Tương lai mình có vững vàng thì mới có hạnh phúc” - Một người chị động viên.

“Mẹ chỉ gọi cho em 1 lần vào mùng 10 hàng tháng để hỏi tiền”: Tâm sự khiến dân mạng bức xúc, đồng lòng khuyên cô gái 23 tuổi 1 điều!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Cha mẹ sinh con ra là phải có nghĩa vụ với con cái, ít nhất là cho con tuổi thơ đàng hoàng không thiếu thốn, mình đang nói về mặt tình cảm nhé. Mẹ bạn không làm tròn nghĩa vụ của mẹ, bạn không có trách nhiệm phải trả nợ giùm mẹ. Có báo hiếu thì biếu mẹ 1 ít tiền tiêu vặt là được rồi. Bây giờ bạn phải giữ tiền cho bản thân, để còn xây dựng gia đình và làm tròn trách nhiệm với con cái tương lai của bạn. Đừng trở thành phiên bản của mẹ bạn, làm gánh nặng cho con mình” - Một người khác chia sẻ.

“Con ơi cô cũng có con kém con 2 tuổi thôi. Đọc mà thương cho con quá, con nên lo cho bản thân mình đi con. Vì gia đình như vậy, nếu con có lúc gặp khó khăn hay vấp váp thì cũng không có chỗ dựa đâu, phải chăm lo chuẩn bị cho mình. Con có thể gửi về phụ mẹ 1 ít tiền chi tiêu hàng tháng, còn bao nhiêu con giữ lại, 1 phần để tiết kiệm, 1 phần có thể mua bảo hiểm phòng thân, nếu con ở trọ cùng người khác thì không nên mua vàng con à. Có mua vàng thì cũng phải tự mình giữ chứ đừng gửi ai giữ giúp cả! Cô chúc con mạnh mẽ nhé” - Một người mẹ tâm tình…

Làm sao để cân bằng giữa việc “chuẩn bị tài chính cho bản thân” và “báo hiếu cha mẹ”?

Trong hành trình trưởng thành, cân bằng giữa việc chuẩn bị tài chính cho bản thân và trách nhiệm báo hiếu cha mẹ là một bài toán không đơn giản, đặc biệt là với những bạn trẻ thu nhập chưa cao, chưa ổn định. 

“Mẹ chỉ gọi cho em 1 lần vào mùng 10 hàng tháng để hỏi tiền”: Tâm sự khiến dân mạng bức xúc, đồng lòng khuyên cô gái 23 tuổi 1 điều!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Áp lực khi sống ở thành phố lớn với những chi phí sinh hoạt cao, cộng thêm áp lực tìm việc, cải thiện bản thân để tăng thu nhập,... tất cả những điều đó đòi hỏi chúng ta phải có một kế hoạch tài chính rõ ràng, cụ thể nếu không muốn tương lai bấp bênh. Vì thời buổi này, kiếm được việc để có thu nhập đã không đơn giản, duy trì được điều đó lại càng khó hơn.

Tuy nhiên, cũng không thể vì thế mà “bỏ mặc” cha mẹ đang khó khăn. Lòng biết ơn và mong muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cũng là một phần không thể thiếu trong giá trị đạo đức của người Việt.

Để giải quyết vấn đề này, việc lập kế hoạch tài chính chi tiết là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Hãy bắt đầu bằng việc xác định rõ các nguồn thu nhập và chi tiêu hiện tại, sau đó phân bổ ngân sách một cách hợp lý cho các khoản thiết yếu, tiết kiệm, đầu tư và hỗ trợ gia đình. Sự minh bạch trong quản lý tài chính sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định sáng suốt.

Tiếp theo, hãy mở lòng trao đổi với cha mẹ về tình hình tài chính của bạn. Việc này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về khả năng của bạn, mà còn tạo cơ hội để cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp. Đôi khi, sự hỗ trợ tinh thần và thời gian quan tâm lại có giá trị hơn nhiều so với tiền bạc. 

Cuối cùng, hãy nhớ rằng dù có làm gì đi nữa, bản thân chúng ta vẫn phải sống ổn và sống vững vàng trước. Đây không phải là tư duy ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, mà chính là biết nghĩ xa. Bởi nếu bạn không may thất nghiệp, không làm ra tiền, hoặc tệ hơn là ốm đau bệnh tật, mà lúc đó chẳng có 1 đồng phòng thân hay tiền tiết kiệm, thì ai sẽ phải là người đứng ra lo chi phí? Chắc chắn là cha mẹ. Thế nên tự lo được cho bản thân cũng là một cách để báo hiếu, để cha mẹ bớt lo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày