Mẹ cải trang thành nam giới, đến trường con trai và câu chuyện cảm động phía sau

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 20:10 10/09/2016

Trong sự kiện bữa sáng cùng bố tại trường cậu con trai, chị Yevette Vasquez đã phải đóng giả làm bố để đến trường với hy vọng, con trai mình sẽ không phải buồn vì không có bố.

Làm một bà mẹ hay ông bố đơn thân chưa bao giờ là việc dễ dàng. Và chắc chắn với những đứa trẻ, không được sống trong vòng tay của cả ba và mẹ là một thiệt thòi. Lúc đấy, người bố hoặc người mẹ phải đóng vai trò của cả 2 để có thể giúp vơi bớt nỗi buồn trong lòng lũ trẻ.

Với Yevette Vasquez, một bà mẹ đơn thân của 3 cậu con trai tại Texas, Mỹ cũng vậy. Tuần trước, chị đã đến trường của cậu con trai lớn Elijah trong trang phục của một ông bố. Vasquez không muốn con trai mình phải buồn tủi trong bữa sáng "Donuts cùng những ông bố" mà mọi đứa trẻ sẽ dẫn bố mình đến tham gia cùng, còn con trai chị thì không có ai.

Mẹ cải trang thành nam giới, đến trường con trai và câu chuyện cảm động phía sau - Ảnh 1.

Chị Yevette là mẹ của 3 cậu con trai.

Vasquez đã chia sẻ những bức hình chụp cùng con trai và câu chuyện xảy ra tại trường học của Elijah. Hôm đó, khi đưa con trai tới trường, Vasquez nhận thấy có rất nhiều xe ô tô đậu trước cửa, nhiều hơn những ngày bình thường. Chị hỏi con trai mình xem có sự kiện gì trong trường không và cậu bé cho biết đó là bữa sáng cùng với bố.

"Tôi không muốn con mình bỏ lỡ nó", Vasquez cho biết. "Tôi biết rằng nhìn thấy những đứa trẻ khác đi cùng bố sẽ khiến con trai tôi buồn nhưng cuộc sống là vậy; ít nhất tôi có thể làm gì đó để thằng bé mỉm cười".

Họ chỉ có khoảng 10 phút trước khi trường học bắt đầu. Tuy nhiên vì nhà gần nên chị Vasquez và con trai đã về nhà để thay một bộ trang phục nam giới. Elijah đã mượn cho mẹ một chiếc áo sơ mi, mũ bóng chày và một chùm râu giả. Chị thậm chí còn xức một ít rượu cologne lên người mình.

Sau khi đã xong xuôi, hai "bố con" cùng nhau quay lại trường học để thưởng thức vài chiếc donut và tham gia các hoạt động cùng mọi người.

"Phần lớn các ông bố đều cho là nó trông rất ngầu", Vasquez cho biết.

Mẹ cải trang thành nam giới, đến trường con trai và câu chuyện cảm động phía sau - Ảnh 2.

Vasquez và trang phục "ông bố" trong ngày hội của con.

Điều quan tâm nhất với Vasquez là cảm xúc của con trai mình. Elijah rất thích nó và thằng bé rất hào hứng. 

"Nó bắt tay tôi và không ngừng nói: cảm ơn mẹ", Vasquez chia sẻ. "Điều duy nhất tôi có thể nói là tất cả điều này là đều vì con cả".

Ngay sau khi chia sẻ, bức hình đã nhận được hơn 17,000 lượt yêu thích. Bà mẹ đơn thân cũng nhận được nhiều lời động viên, quan tâm của những người cùng cảnh ngộ khác. Vasquez cho biết chị sẽ làm điều đó với tất cả con trai của mình, để các con không cảm thấy lạc lõng khi tới trường.