“Mắt Biếc” Trúc Anh: "Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy."

Lệ - Ảnh: Hòa Trần - Thiết kế: Đức Minh, Theo Helino 09:21 22/12/2019

Với Trúc Anh, Hà Lan của "Mắt Biếc" vẫn luôn là một cô gái hướng nội và có những điều đáng để được người ta cảm thông.

Trúc Anh nổi lên như một hiện tượng sau khi được lựa chọn để đảm nhận vai nữ chính trong Mắt Biếc - dự án phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà đạo diễn Victor Vũ đã ấp ủ từ lâu. Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất cũng chẳng phải một gương mặt quá quen thuộc với giới trẻ, Trúc Anh từng khiến nhiều người lo ngại khi phải đảm nhận một vai diễn nặng ký. Đáng mừng là ngay sau những suất chiếu đầu tiên, cô gái nhỏ đã nhận về không ít phản hồi tích cực.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 1.

Đến với buổi phỏng vấn của chúng tôi giữa thời điểm Mắt Biếc đang trở thành cái tên được người người, nhà nhà săn đón, Trúc Anh đã có những chia sẻ rất thành về cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Tôi thấy đây là cảnh khóc xấu nhất mà mình từng được xem

Trúc Anh nghĩ sao về cái kết của Mắt Biếc?

Tôi luôn thích cái kết happy ending, những nhân vật chính và những người yêu nhau sẽ có cơ hội đến với nhau. Nhưng tôi lại thấy đây là cái kết hoàn hảo cho phim vì một chút day dứt, lưu luyến sẽ để lại trong lòng người xem ấn tượng khó phai hơn.

Tôi có đọc một số review và thấy mọi người khá thích cái kết mới này, nó có cao trào và lấy được nước mắt của nhiều người. Khán giả có người dễ tính thì cũng có người khó tính, dĩ nhiên là khi làm một một bộ thì tôi không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được.

Trúc Anh có nghĩ tới một cái kết khác trọn vẹn hơn không?

Tôi nghĩ rằng mỗi diễn viên khi hóa thân vào nhân vật đều có sẽ có một ngoại truyện cho nhân vật của mình trong đầu.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 2.

Tôi nghĩ kết phim như vậy là rất đẹp rồi nhưng nếu là Hà Lan thì chắc chắn tôi sẽ bắt ngay chuyến tàu sau đó để tìm Ngạn. Thà không nhận ra thì thôi chứ một khi đã nhận ra rồi chắc chắn mình phải tìm kiếm đến cùng. Tôi là như vậy, nếu không theo đuổi tới cùng thì tôi sẽ tức lắm. Mình không thể nhút nhát trong tình yêu được.

Có một số ý kiến cho rằng ở đoạn kết người ta ấn tượng vì Trúc Anh đẹp nhiều hơn là diễn xuất, bạn nghĩ thế nào?

Hôm đó tôi phải chạy ngoài ga xe lửa từ 6h sáng tới 3h chiều,ngoài trời thì rất nắng nóng, quay đi quay lại, rất nhiều góc khác nhau. Phải chờ thời gian cho tàu chạy, chờ sắp xếp lại vị trí cho diễn viên quần chúng, việc nào cũng rất tốn thời gian. Ngoài ra còn phải diễn tả cơ mặt sao cho ra Hà Lan 35 tuổi, lớn rồi nên cách khóc cũng phải khác, phải có sự nhăn nhó và một cái gì đó rất đau khổ chứ không phải kiểu dỗi hờn như tuổi 15.

Tôi không thấy ai khen mình đẹp ở cảnh kết luôn. Thậm chí tôi còn thấy đây là cảnh khóc xấu nhất từ trước đến nay mà tôi từng xem. Trước đó tôi có nghiên cứu xem diễn viên Hàn Quốc họ khóc thế nào cho đẹp và rồi tôi vẫn khóc xấu như thường.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 3.

Rất may cảnh cuối là sự kết hợp bùng nổ của câu chuyện, cảm xúc và âm nhạc nữa nên mọi người quên mất bề ngoài diễn viên mà nhập tâm vào cảm xúc lúc đó.

Đóng giai đoạn 35 tuổi có quá khó khăn không khi Trà Long ngoài đời lại là một người chị của mình? Có nhiều người nói Trúc Anh không làm được ra thần thái của một người phụ nữ U35?

Đó cũng chính là lo sợ của tôi và cả ekip làm phim. Ai nhìn vào Trúc Anh cũng sẽ nói làm sao tôi có thể hóa thân vào vai một người phụ nữ 35 tuổi.

Cảnh tôi và Trà Long, tôi nghĩ là cảnh mình đã làm không tốt, cảm xúc cũng không nhiều bằng những cảnh khác. Tôi với Vân là chị em ngoài đời, có chơi với nhau nên cũng khá khó để đóng mẹ con. Vì tôi còn trẻ và có ít kinh nghiệm diễn xuất nên thật sự mong khán giả thông cảm và tôi cũng rất cảm ơn những anh chị trong tổ hóa trang đã giúp Trúc Anh có một diện mạo tốt nhất. Tôi hy vọng cảnh diễn già sẽ không xuất sắc nhưng cũng có thể thuyết phục được khán giả phần nào.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 4.

Với toàn bộ màn thể hiện trong phim thì sao, bạn đã hài lòng chưa?

Hôm nay là ngày công chiếu thứ 3 của Mắt Biếc, tôi chưa nhìn thấy những review về diễn xuất của diễn viên nhiều mà đa số là những review về bối cảnh, nhạc phim và cốt truyện. Như tôi đã chia sẻ trước đó, cách đây 2 năm diễn xuất của tôi vẫn còn khá non nớt nhưng ai rồi cũng sẽ lớn lên, tôi đã luôn cố gắng trau dồi bản thân để tiến bộ. Tôi không dám nói rằng tôi đã nhập vai Hà Lan một cách xuất thần nhưng sự tiến bộ trong diễn xuất của tôi qua vai diễn lần này là điều chắc chắn có.

Có một phân đoạn nào trong phim khiến Trúc Anh cảm thấy khó chịu với nhân vật của mình không?

Tôi chỉ không thích phân đoạn Hà Lan có bạn trai mới, lúc ấy Hà Lan gần như muốn rũ bỏ quá khứ và không muốn con lại gần mình nữa, phân cảnh đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu với nhân vật.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 5.

Nếu tôi diễn ra được cái nét để mọi người ghét Hà Lan thì đó lại là một sự thành công rồi

Bạn đánh giá mình giống với Hà Lan Mắt Biếc bao nhiêu phần trăm?

Phim đã thêm thắt khá nhiều, nếu so sánh giữa Trúc Anh và Hà Lan thì điểm tương đồng khoảng 70%.

Trúc Anh đã yêu ai thì rất khó để quên, còn không yêu thì cho dù người đó có tốt cỡ nào thì tôi vẫn không thể trao cho người ấy cơ hội, tôi không muốn làm khổ người ta đâu. Hà Lan cũng vậy, cô ấy yêu và mãi chẳng thể quên Dũng, dù Dũng có phụ bạc bao nhiêu đi chăng nữa. Còn với Ngạn, cô ấy thật khó để mở lòng.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 6.

Nếu ở ngoài đời mà gặp tình huống như Ngạn và Trà Long, Trúc Anh có đồng ý để Trà Long và Ngạn đến với nhau không?

Nếu Trúc Anh là một người mẹ thì tôi sẽ không để chuyện này xảy ra ngay từ đầu. Trong phim, Hà Lan quá bận vì cô ấy muốn kiếm tiền nuôi Trà Long, để nó không phải khổ như mình. Có những phân đoạn Hà Lan ở trong tiệm may, cô ấy như một startup mới khởi nghiệp vậy, bận tối mặt không có thời gian thở. Hà Lan chắt chiu, quấn một cọc tiền lẻ để gửi về cho con cho thấy người mẹ này luôn hướng về con. Hà Lan không thể ở gần Trà Long được chứ không phải là vì cô ấy không thương con. Bé Trà Long thích ở làng Đo Đo, thích những thứ gọi là hoài niệm, khác hoàn toàn với mẹ và Hà Lan tôn trọng những sở thích của con mình.

Còn tình cảm với Ngạn thì sao, là người thể hiện Hà Lan, Trúc Anh nghĩ Hà Lan yêu Ngạn không?

Dùng từ yêu không đúng mà phải là từ thương. Đã là con gái mà có một người đàn ông luôn ở bên cạnh chăm sóc làm tất cả vì mình mà mình không có ý gì với người ta thì đó là không đúng. Trong lòng Hà Lan có dành tình cảm, có thương thì ở đoạn cuối mới quyết định chạy theo Ngạn.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 7.

Còn nụ hôn trượt ở trong rừng, tôi nghĩ lúc đó Hà Lan mới 15 - 16 tuổi, không biết tình yêu là gì. Lớn lên ở môi trường mà tôi chỉ có một người bạn khác giới duy nhất, lúc nào hai đứa cũng ở cạnh nhau, cùng lớn và trải qua những vui buồn thì ở một khoảnh khắc nào đó cảm xúc dâng trào cũng là điều dễ hiểu, nụ hôn trượt không khẳng định rằng ở khoảnh khắc đó Hà Lan yêu Ngạn.

Hà Lan không yêu Ngạn, thế còn Trúc Anh, bạn sẽ chọn yêu một người như Ngạn hay Dũng?

Nếu là cô gái trong thời đại này, tôi sẽ không chọn ai hết. Thứ nhất, tôi sẽ không yêu Dũng bởi anh ta lăng nhăng và không trách nhiệm với tình yêu của mình. Trúc Anh sẽ không bao giờ vấn vương một người đàn ông không tốt. Tôi là một người si tình, người xấu còn có thể chấp nhận được nhưng lăng nhăng như Dũng thì tuyệt đối không.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 8.

Còn Ngạn là một người rất tốt và xứng đáng để mọi phụ nữ lấy làm chồng. Thậm chí hình mẫu lý tưởng của tôi chính là kiểu người như Ngạn luôn, anh ấy hiền lành, chung thủy và chân thành. Trừ sự nhút nhát quá lớn trong tình yêu ra thì mọi thứ của Ngạn đều tốt. Nhưng chính sự nhút nhát này khiến chính Trúc Anh cũng không thể chọn Ngạn.

Bạn có sợ thể hiện vai Hà Lan bị ghét lây không khi có một bộ phận khán giả rất bức xúc Hà Lan?

Một nhân vật để người ta thương hoặc người ta ghét nó có nhiều yếu tố lắm. Trong một câu chuyện hay một bộ phim buộc phải có những nhân vật như vậy. Trong truyện Hà Lan còn đáng ghét hơn cơ nhưng trong phim thì cô ấy lại được đồng cảm. Còn nếu tôi diễn ra được cái nét để mọi người ghét Hà Lan thì đó lại là một sự thành công rồi.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 9.

Vậy với bạn, Hà Lan đáng ghét hay đáng yêu?

Hà Lan có đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. Với các chàng trai như Ngạn, Hà Lan là một cô gái rất đáng yêu và mong manh, khi nhìn vào cảm giác muốn che chở. Chính Ngạn cũng từng nói rằng Hà Lan đánh thức bản năng muốn bảo vệ phụ nữ của một người đàn ông. Hà Lan không bao giờ gắt gỏng hay bắt nạt Ngạn, cô ấy lúc nào cũng mong manh như vậy. Hà Lan có nhiều điểm tốt vậy nên dù gặp nhiều bi kịch ở tuổi trẻ nhưng cô ấy vẫn vực dậy, mở tiệm may kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con gái.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 10.

Tôi chưa bao giờ là hot girl cả!

Mắt Biếc là một bộ không có ngôi sao phòng vé, vậy bạn có cảm thấy áp lực về vấn đề doanh thu không?

Tôi nghĩ hai ngôi sao lớn nhất chính là anh Victor Vũ và chú Nguyễn Nhật Ánh mà. Cho nên tôi không bận tâm đến vấn đề doanh thu nhiều lắm đâu. Theo Trúc Anh bộ phim đã mang một làn gió rất tươi mới, vậy là đủ rồi.

Trúc Anh không học diễn xuất, tại sao bạn lại cảm thấy hứng thú với nghề này? Có nhiều người đang so sánh bạn với Chi Pu vì cả hai đều bị gọi là hotgirl đóng phim và cùng góp mặt trong hai dự án hot nhất mùa Noel, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi chưa bao giờ là hot girl cả. Mọi người hay nghĩ những cô gái mà có ngoại hình xinh xắn thì được người ta gọi là hot girl nhưng tôi thì không hề. Trước khi làm diễn viên thì lượng tương tác trên mạng xã hội của tôi rất ít và cũng không có ai gọi tôi là hotgirl cả.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 11.

Tôi bắt đầu đam mê diễn xuất và hướng đến phim ảnh từ hai năm trước. Nhưng thời điểm tôi có cơ hội tiếp xúc tới những thứ liên quan tới nghệ thuật là từ khi tôi 16 tuổi cơ, lúc đóng clip quảng cáo đầu tiên.

Thế còn cảm nhận về Chị Chị Em Em thì sao?

Chị Chị Em Em và Mắt Biếc là hai bộ phim thuộc hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Trong thời điểm nhạy cảm này, tôi xin phép không trả lời những câu hỏi có tính chất so sánh như vậy.

Victor nổi tiếng là một đạo diễn khó tính hẳn là trong thời gian làm việc bạn phải gặp không ít áp lực.

Mới đầu thì tôi cũng sợ anh Victor lắm, vì được biết anh không những khó tính mà còn nóng tính nữa. Nhưng sau quá trình làm việc về sau thì không chỉ tôi mà tất cả các diễn viên khác đều thấy rất thoải mái. Anh lúc nào cũng tạo môi trường dễ chịu nhất cho cả đoàn và sau một thời gian làm việc thì tôi thấy dùng từ khó tính là không đúng mà chính xác phải là kĩ tính và cầu toàn.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 12.

Tôi hoảng loạn sau phát ngôn “Hà Lan là người hướng nội”. Một cô gái thích xa hoa không có nghĩa là không có chiều sâu nội tâm

Nghe nói ban đầu bạn casting vai Trà Long, phải chăng bạn thấy mình hợp Trà Long hơn?

Với vai Trà Long là do bên phía đạo diễn Victor Vũ đã đặt tôi vào danh sách casting đó chứ. Khi đọc truyện Trúc Anh rất đồng cảm với Hà Lan nên đã chia sẻ với các anh chị bên casting rằng em thích vai này quá, xin các anh chị cho tôi thử vai Hà Lan được không, vậy mà các anh chị đồng ý luôn. Tôi cũng đã làm đầy đủ các phân đoạn của Trà Long rồi nhưng vẫn cảm thấy thiếu nhiều yếu tố để trở thành Trà Long thật sự. Sau đó tôi đã được đạo diễn Victor Vũ cho casting thử vai Hà Lan. Đây là phim tôi trải qua nhiều vòng casting nhất, có tới 4 vòng rất căng thẳng và áp lực như thi đại học vậy đó. Đôi khi trong phòng casting thì tôi chỉ làm được khoảng 8/10 so với năng lực của tôi thôi.

Victor có chia sẻ lý do vì sao lại lựa chọn Trúc Anh giữa nhiều ứng viên sáng giá hơn không?

Tôi cũng không hỏi mà anh Victor lại là người ít nói. Nhưng theo như tìm hiểu thì tôi biết lý do tôi được lựa chọn là vì tôi có nét trầm hợp với màu của nhân vật Hà Lan. Trong phim có ba nhân vật nữ mỗi người lại có những màu sắc khác nhau, Hà Lan thì có màu trầm lắng hơn so với hai nhân vật kia.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 13.

Đạo diễn Victor Vũ và nhà văn Nguyễn Nhật Anh có làm gì đó giúp cho bạn hiểu hơn về nhân vật Hà Lan?

Chú Nguyễn Nhật Ánh rất tôn trọng anh Victor và phiên bản điện ảnh của Mắt Biếc. Chú Ánh cũng chia sẻ rằng văn học và điện ảnh là hai thế giới khác nhau, hai tác giả của hai tác phẩm cũng không thể đánh đồng được. Vì thế, chú ấy không hề can thiệp và để dành sự sáng tạo hoàn toàn cho đạo diễn Victor. Anh Victor đạo diễn và chị Kay biên tập chính là hai người giúp cho tôi hiểu hơn về nhân vật Hà Lan của mình. Chúng tôi có những buổi workshop trước set diễn để cho diễn viên có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về nhân vật. Không chỉ với riêng tôi mà với các bạn diễn khác cũng vậy, anh Victor không hề ép chúng tôi phải diễn theo ý mà anh đã đặt ra sẵn, anh để chúng tôi tự cảm nhận về nhân vật rồi lấy những cảm xúc chân thật đó của mình lồng vào vai diễn. Có thể nói rằng, anh Victor không áp đặt mà chỉ điều tiết cách diễn của chúng tôi để cho ra những phân cảnh tròn trịa nhất.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 14.

Bạn có hối hận với phát ngôn “Hà Lan là người hướng nội” để rồi bị fan Nguyễn Nhật Ánh ném đá?

Tôi là một người rất nhạy cảm, ngay khi nghe mọi người chỉ trích về phát ngôn Hà Lan hướng nội tôi rất hoảng loạn. Sau đó tôi cũng bình tĩnh lại để xem xem là tôi đã sai ở đâu và chuẩn bị một câu trả lời cụ thể nhất để giải thích rõ hơn về ý nghĩ của tôi. Tôi cũng tôn trọng ý kiến cá nhân của khán giả, mỗi người một ý mà.

Thực ra tôi đã giải thích về điều này và hiện tại mọi người không còn quá nặng nề với tôi nữa. Khi tôi đọc Mắt Biếc thì tôi nghĩ rằng một cô gái thích xa hoa, thích thành thị không có nghĩa là cô gái đó không có chiều sâu nội tâm. Chúng ta không thể đánh giá được Hà Lan là người hướng nội hay hướng ngoại chỉ qua những điều mà cô ấy thích. Mỗi người khi đọc truyện, xem phim sẽ có những cảm nhận riêng và tôi tôn trọng cảm nhận đó của mọi người. Việc mọi người không đồng tình với tôi cũng là chuyện hết sức bình thường, tôi không quá nặng nề chuyện đó.

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 15.

Cảm ơn Trúc Anh vì những chia sẻ rất thú vị. Chúc bạn sẽ có nhiều hơn nữa những thành công trong sự nghiệp.

Mắt Biếc hiện đang công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Điều phi thường nhỏ bé.

Đó là câu chuyện về những điều phi thường được tạo nên từ những con người bình thường, giản dị nhất. Chính những phép màu, những điều dẫu nhỏ bé nhưng phi thường này, càng khiến chúng ta thêm tin vào vẻ đẹp của cuộc sống, của lòng nhân ái, và của chính con người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2019 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn. Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2019 .

“Mắt Biếc” Trúc Anh: Một cô gái thích xa hoa đâu có nghĩa là thiếu chiều sâu nội tâm. Hà Lan đáng yêu thì Ngạn mới yêu nhiều như vậy. - Ảnh 18.