Những ai từng gặp
Margot Robbie đều cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào của một ngôi sao mới nổi
đang say sưa với công việc. Người ta ví cô nàng 26 tuổi này như ánh nắng rực rỡ
bởi gương mặt sống động, nụ cười luôn nở rộng hết cỡ, hình thể quyến rũ đốt cháy
mọi ánh nhìn. Ẩn giấu trong đó là một tham vọng lớn, một tinh thần bền bỉ và nỗ
lực không ngừng để chạm tới hào quang.
Margot Robbie chụp cho tờ Vanity Fair
Xuất thân là một "gái
quê" của vùng nông trại phía Nam Queensland, Úc, Margot Robbie có một tuổi thơ
đơn giản, được bao bọc giữa núi sông và nắng gió. Từng học diễn kịch ở trường
nhưng Robbie chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm diễn viên chuyên nghiệp, bởi năm 16
tuổi cô vẫn đang bận bịu lau nhà thuê, bán hàng ở tiệm đồ ăn nhanh và cửa hàng
dụng cụ lướt sóng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi gia đình. "Tôi còn không nghĩ diễn xuất
là một nghề dành cho mình. Tương lai ấy có khi chỉ xảy ra với những người lớn
lên ở Hollywood." – Robbie tâm sự.
Margot Robbie năm 17 tuổi
Rất nhiều ngôi sao cũng
từng vô danh như "Harley Quinn", nhưng con đường bước tới thành công của mỗi
người mỗi khác biệt. Với Margot Robbie, tất cả là nhờ sự kiên định, quyết tâm
và có tính toán. Ngay khi nhận ra bản thân mình muốn gì, Margot Robbie làm mọi
thứ để đạt được điều đó. Những cơ hội tới với cô không hoàn toàn do may mắn mà
là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.
Năm 2006, Margot Robbie
được mời diễn trong một bộ phim nhỏ ở quê nhà, thực ra giống một bài tập làm
phim hơn. Vài tuần ở trường quay đủ để Robbie nhận ra mình yêu thích diễn xuất.
Một năm sau đó, "gái quê" 17 tuổi một mình tới Melbourne – kinh đô phim truyền
hình của Úc. Không bạn bè, không xu dính túi, cô ngủ nhờ trên ghế sofa nhà người
khác. Robbie tìm một người đại diện, tham gia hàng loạt buổi thử vai và cuối
cùng cũng được diễn trong một phim nhỏ dành cho trẻ em. "Tôi đã làm việc cùng
Liam Hemsworth, trước khi tôi và anh ấy được biết đến như ngày nay" – cô vui vẻ
nhớ lại.
Những vai diễn khởi điểm
chính là bài tập tuyệt vời của Margot Robbie. Khi nhận vai Donna Freedman lắm lời
trong loạt phim truyền hình Neighbours của Úc, cô phải học thuộc tới 60 trang lời
thoại mỗi ngày. Nỗ lực được đền đáp xứng đáng, từ vai diễn khách mời trở thành
nhân vật xuất hiện thường xuyên, Margot Robbie nhanh chóng quen mặt với các bà
nội trợ trên khắp nước Úc.
Một cảnh trong
Neighbours
Là người tham vọng,
Robbie mơ ngay về nước Mỹ khi cô đánh giá sự nghiệp diễn xuất của mình hoàn
toàn có tương lai. Người ta chỉ thấy Donna Freedman tấu hài hàng ngày trong
Neighbours, họ không thấy Margot Robbie chuẩn bị cho Hollywood từ ngay hôm đó. Việc
đầu tiên nàng làm là… nghiên cứu về những người Úc từng tới kinh đô điện ảnh. Một
số thành công như Russell Crowe, Naomi Watss, Heath Ledger, Chris Hemsworth…;
nhưng cũng quá nhiều kẻ thất bại. Làm sao để không đi vào vết xe đổ của người
khác?
Margot Robbie tiết kiệm
tiền, đi học thêm diễn xuất vào các ngày nghỉ, thuê giáo viên dạy nói tiếng Anh
theo giọng Mỹ, liên tục giục giã người đại diện tìm cho mình những cơ hội thử
vai ở Hollywood. Chỉ năm ngày sau khi hợp đồng đóng Neighbours kết thúc, cô
chuyển tới California, ứng tuyển cho phim truyền hình làm lại của Charlie’s
Angels nhưng rồi lại được mời vào phim Pan Am. Tuổi 21 của Margot Robbie nhờ vậy
mà được tới New York – nơi cô có buổi thử vai "định mệnh" cho The Wolf of Wall
Street cùng Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese.
Margot Robbie và Leonardo DiCaprio
Nhân vật Naomi Lapaglia
trong The Wolf of Wall Street được mô tả là "cô nàng tóc vàng hoe nóng bỏng nhất".
Giống như "tất cả các nữ diễn viên khác", Margot Robbie nộp video thử vai nhưng
không kỳ vọng hồ sơ của mình được ngó tới, bởi bộ phim quá lớn còn tên tuổi của
cô còn khiêm tốn chỉ với vài ba phim truyền hình và vai phụ trong About Time.
Khi bộ phận casting của The Wolf of Wall Street gọi điện – vào một ngày đầu
tháng 6 năm 2012 - Robbie còn đang mải mê tiệc tùng ở London với bạn bè suốt dịp
cuối tuần.
Trở về nhà lúc 6 giờ
sáng, thấy hàng trăm cuộc gọi lỡ cùng tin nhắn của người đại diện: "Cô phải lên
máy bay tới New York trong vài giờ nữa để chuẩn bị thử vai với Martin Scorsese và
Leonardo DiCaprio". Margot Robbie hốt hoảng chạy ra sân bay, lao tới New York gặp
người của đoàn phim trong bộ dạng quần jeans, giày bệt. "Thế này thì không được.
Có rất nhiều cửa hàng gần đây. Cô mau đi mua lấy một chiếc váy ngắn bó sát và một
đôi giày cao nhất có thể thì hơn." – người ta nói với Margot Robbie như vậy.
Một phân cảnh khá kinh điển trong "The Wolf of Wall Street"
Buổi thử vai hôm sau diễn
ra rất căng thẳng. Margot Robbie thất bại trong phân cảnh đầu tiên, với kịch bản
là buổi hẹn hò của "sói già phố Wall" với nàng Naomi quyến rũ. "Chỉ có 3 lời
thoại thôi, nhưng tôi lỡ liếc mắt một cái khiến Leo hỏi một câu ngoài dự tính:
‘Ánh mắt ấy nghĩa là gì hả em?’. Tôi quá bất ngờ, tôi biết mình phải ứng biến
ngay nhưng tôi thất bại thảm hại. Leonardo DiCaprio rất quyền lực, anh ấy có thể
diễn luôn cả vai của tôi mà không cần mở mắt. Tôi theo không kịp, tôi chẳng nói
được câu nào hay ho mà chỉ lộ ra vẻ hoảng loạn".
Thật may, cảnh tiếp
theo đã khiến Margot Robbie gỡ điểm. Đó là phân cảnh cãi vã giữa hai vợ chồng.
Suốt cuộc to tiếng, cô vẫn bị Leo lấn át, nhưng 30 giây cuối cùng thay đổi tất
cả. Lúc này, Leo dịu giọng: "Em nên cảm thấy hạnh phúc vì có một người chồng
như anh. Tới đây và hôn anh đi nào". Margot Robbie tiến tới gần, trong đầu không
ngừng giằng xé giữa cơ hội duy nhất để… hôn Leo và cơ hội duy nhất để thay đổi
cả cuộc đời. Cuối cùng, cô quyết định tát thẳng vào mặt nam diễn viên gạo cội
và chửi đổng một câu. Cả khán phòng chết lặng.
"Có lẽ mình sắp bị bắt
vì tội xâm hại cơ thể người khác. Mình sẽ không bao giờ được diễn xuất nữa. Người
ta sẽ kiện mình mất!" – đó là suy nghĩ đầu tiên của Margot Robbie. May sao, vài
giây sau đó, đạo diễn Martin và Leo cùng phá lên cười. Martin khen ngợi Robbie
còn Leo thì giống như "Tát lại đi em".
Margot Robbie được nhận
vai khi chỉ mới 22 tuổi. Vai diễn thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, điều mà với
người khác, có lẽ sẽ mất thêm 5 hay 10 năm. Margot Robbie luôn cám ơn The Wolf
of Wall Street, nhưng cô đồng thời có sự tự tin nhất định rằng cô xứng đáng với
những cơ hội như vậy.
Sở hữu những đường cong
gợi cảm, được ví như "quả bom sex" mới của Hollywood, nhưng Margot Robbie không
muốn lạm dụng cảnh nóng để nổi danh. Cô chỉ đồng ý khoe thân khi đó là điều cần
thiết, hợp lý với cá tính nhân vật chứ không nhằm mục đích câu khách. "Trong bộ
phim kinh phí thấp tôi tham gia ở Úc, có một phân cảnh khỏa thân tắm dưới vòi
sen nhưng không gợi cảm và táo bạo như trong The Wolf of Wall Street. Cảm giác
lúc đó thật ngại ngùng, hàng chục người đứng nhìn bạn làm tình. Nhưng tôi nghĩ,
nếu đó là việc cần làm thì hãy làm càng sớm càng tốt."
Margot Robbie trong bộ hình gợi cảm hứng từ "biểu tượng tình dục" Marilyn Monroe
Thậm chí, khi vào vai
Harley Quinn, Robbie từng than phiền với đạo diễn về bộ đồ quá gợi cảm. David
Ayer thuyết phục rằng phải như vậy mới làm nổi bật cá tính điên rồ của "nàng hề
lỡ bước". Margot Robbie đồng ý, nhưng cô chưa bao giờ thấy thoải mái khi diện
trang phục hở hang ấy. "Tôi quay một cảnh với chiếc áo phông trắng ướt nhẹp, ôm
sát người khi vừa mới ăn trưa xong. Bộ đồ khiến bạn cứ phải lo lắng tột độ".
Margot Robbie gợi cảm trong vai diễn Harley Quinn
Nếu ai từng xem Margot
Robbie trong Focus, The Wolf of Wall Street và Suicide Squad thì hẳn sẽ đồng ý
rằng "quả bom sex" hay "biểu tượng tình dục" không phải những danh hiệu phù hợp
dành cho ngôi sao này. Những đường cong cơ thể có chăng chỉ là điểm mạnh bổ trợ
cho gương mặt sắc nét cùng cá tính mạnh mẽ lấn át. Margot Robbie phù hợp hơn cả
với những vai phụ nữ khôn ngoan, điên rồ hoặc thậm chí quỷ quyệt, chứ không thu
mình thành một nàng "tóc vàng hoe" yếu đuối chỉ biết lẳng lơ, uốn éo.
Tham vọng là vậy, nhưng
Margot Robbie ghét việc phải đánh đổi sự riêng tư với sự nổi tiếng. "Cánh săn ảnh
ẩn nấp suốt ngày đêm bên ngoài nhà tôi, chờ tôi xuất hiện trong bộ dạng tệ hại.
Khoảnh khắc tôi uống bia, ăn hambuger hoặc không trang điểm, họ sẽ chụp 10 triệu
bức ảnh rồi chọn những tấm kinh khủng nhất để đăng lên. Tất nhiên, là một diễn
viên thì phải đương đầu với chuyện đó, nhưng riêng tôi từng có hai bài học để đời".
Bài học đầu tiên là sau
khi bức ảnh tôi ăn hamburger được tung lên, tôi nhận được cả chục cú điện thoại
từ hãng phim. ‘Tại sao cô lại ăn hamburger? Chúng tôi thuê huấn luyện viên
riêng cho cô để làm gì?’. Nhóm làm hình ảnh cho tôi cũng vô cùng giận dữ. Tôi
phải ngồi hàng giờ liền nghe mọi người mắng mỏ".
"Bài học thứ hai là khi
quay phim Focus cùng Will Smith, tôi rủ anh ấy đi ăn kem cùng cả đoàn. Will
Smith từ chối, tôi lại thách thức: ‘Đi với mọi người đi, vui lắm, có lẽ anh quá
quen với việc ngồi trong chiếc ô tô đen xì rồi. Thử ra ngoài mà xem, mọi việc
không điên rồ như vậy đâu’. Will Smith đồng ý, nhưng ngay khi chúng tôi bước ra
phố, một đám đông đuổi theo anh ta với những hành động cuồng nhiệt. Vệ sĩ của
Will thậm chí phải ẩu đả với vài người. Sau đó, tôi xin lỗi Will và thừa nhận mình
nên mang kem về cho anh ấy thì hơn".
Margot Robbie đóng cùng
Will Smith trong "Focus"
5 năm kể từ ngày bước
chân vào showbiz, Margot Robbie lúc nào cũng vội vã. "Nhận được điện thoại thử
vai là tôi lao tới sân bay, nhiều lần không kịp về nhà lấy hành lý. Làm việc 5
ngày / tuần, 17 tiếng / ngày. Tôi luôn yêu thích công việc bận rộn này nhưng
nhiều lúc cũng mệt mỏi. Tôi muốn được nghỉ ngơi, mặc áo phông đi giày lười hòa
vào đám đông giữa phố". Trên thực tế, cuộc sống riêng tư của cô nàng vẫn giản dị
như bao người khác. Thuê một căn nhà tại London, sống chung với những người bạn
thân không nổi tiếng, yêu anh chàng trợ lý đạo diễn Tom Ackerley gần hai năm.
Dù đã được nhớ tới là người
tình trẻ của "sói già phố Wall", là Janes của huyền thoại Tarzan, là nàng
Harley Quinn ngông cuồng trao trọn trái tim cho Joker trong DC Comics, Margot
Robbie vẫn không ngừng tìm kiếm những thử thách mới. Khi được hỏi liệu cô muốn
gắn bó với một nhân vật trong bao lâu, Robbie trả lời: "Tôi hy vọng là mãi mãi.
Tôi cảm thấy mình có thể đóng Harley Quinn một thời gian dài nữa. Tôi đã ký hợp
đồng rồi, tôi nghĩ ai cũng muốn cam kết lâu dài với một vài bộ phim bởi vì còn
nhiều điều mình có thể làm cho nhân vật của mình".
Fan đang rất mong chờ Harley
Quinn có phim riêng