Vai trò thực sự "khó đỡ" của các thành viên trong "Suicide Squad"

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 09/08/2016

Những tưởng "Suicide Squad" là một băng đảng gồm toàn những tên tâm thần chống đối xã hội, hóa ra họ đều là người tốt với những siêu năng vô cùng "lương thiện".

Bộ phim siêu anh hùng mới của nhà DC vừa ra mắt đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Phe ủng hộ cho rằng phim trung thành với truyện tranh đồng thời cũng mang tính giải trí tốt, riêng các phản hồi tiêu cực tập trung chủ yếu ở tuyến nhân vật rời rạc cũng như kịch bản hời hợt. Nhằm dẹp bỏ hiềm khích, bài viết đưa ra một ý tưởng rằng hội Suicide Squad thực chất chỉ là trai tốt gái ngoan "gồng mình" làm người xấu. Vai trò của họ trong nhóm vì thế cũng có thể nhìn theo một hướng khác vui tươi hơn.

Ông bố gương mẫu Deadshot

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 1.

Là nhân vật có nhiều đất diễn nhất phim, lính đánh thuê Deadshot làm người ta sợ chết khiếp vì kỹ năng bắn súng còn thiện xạ hơn cả Lucky Luke. Cơ bản là phim quái nào về đội nhóm thì cũng cần một ông Hawkeye.

Nhưng thực ra, Deadshot bất chấp tất cả kiếm tiền cũng chỉ nhằm bảo bọc tương lai cho con cái. Chả thế, mà anh ấy cứ phải leo lên nóc nhà giết người để làm ví dụ sống động cho bài tập tính hướng gió của cô công chúa nhỏ. Deadshot nghĩ về con gái mọi lúc mọi nơi, thậm chí điều kiện gia nhập Suicide Squad cũng là con gái được học hành đến nơi đến chốn (định nghĩa "đến nơi đến chốn" của Deadshot khá đơn giản, Harvard, Yale là được rồi!).

Thầy tu đức độ El Diablo

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 2.

Bạn nghĩ nàng Harley Quinn là "công chúa" của Suicide Squad? Nhầm rồi, nhân vật được nhiều thành viên trong đội nhất trí tặng cho biệt danh "bánh bèo" lại là anh chàng xăm trổ đầy mình. Có khả năng chơi đùa với lửa, từng là ông vua đường phố đầy quyền lực, nhưng El Diablo lại bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi và nhất quyết không chịu chiến đấu. Thế là sự hiện diện của anh trong nhóm chỉ góp phần làm "tăng độ khó cho game".

Dù vậy, ngoài năng lực gọi lửa thì đến giữa phim anh còn gọi được cả hồn của… tài tử đầu trọc Vin Diesel nhập vào mình. Chả thế mà anh mở miệng ra 1 cũng là gia đình mà 2 cũng là gia đình, anh mới ngồi nhậu với cái đám du thủ du thực ấy tầm 5 phút mà đã bịn rịn như anh em một nhà. Ai đó cấp thêm cho anh một chiếc siêu xe đi!

Người đẹp "vượt lên số phận" Killer Croc

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 3.

Hiếm khi nói gì ngoài những tiếng gầm gừ và vài câu xã giao cụt lủn, gã khổng lồ mang lớp da cá sấu chất chứa trong lòng nỗi "sầu muộn" vì ai cũng sợ hãi mình.Thế nên, khi đội trưởng Rick Flag đến mời Killer Croc vào nhóm mà hoàn toàn "miễn nhiễm" với dung mạo của anh, Killer Croc đã "động lòng". Nỗi tự ti về nhan sắc của Killer Croc dần bay biến khi cùng cả nhóm chinh chiến.

Cảnh Killer Croc điềm nhiên đáp lễ lời châm chọc của Harley Quinn là một trong những đoạn hài hước nhất bộ phim: "Nội tâm chúng ta ai cũng xấu xí như nhau… trừ Killer Croc, anh ta thì xấu cả trong lẫn ngoài!" – "Tôi đẹp mà".  Bài hát "Beautiful" của Eminem cũng xứng đáng là theme song dành cho anh chàng Killer Croc biết mạnh mẽ đạp lên dư luận để yêu thương bản thân mình.  

Katana – Cô gái cải lương

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 4.

Katana sở hữu thanh Soultaker có khả năng hút hồn đối thủ (theo nghĩa đen), trong thanh kiếm ấy còn có linh hồn chồng cô bị sát hại tàn nhẫn

Vì thế trước giờ khắc bước vào cuộc chiến sinh tử của cả biệt đội, Katana đã bật khóc, tin rằng nếu cô chết, cô sẽ được đoàn tụ với chồng mình. Phải mà lời thoại của nàng lúc ấy được dịch theo phong cách kiếm hiệp (Tướng công ơi, nếu phen này thất tiết, thì thiếp nguyện đoàn tụ cùng chàng chốn cửu tuyền).

À mà cô quên mất là kiếm ấy còn chứa linh hồn của một đống "con giời" khác nữa, nên thực ra là nàng Katana đang "chat group" tập thể. Nặng tình là thế, nên cũng dễ hiểu khi Katana hoàn toàn miễn nhiễm với những chiêu "thả thính" của Captain Boomerang suốt cả phim.

Rick Flag – Soái ca si tình

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 5.

Cũng mang màu áo lính, cũng cương trực, phải Rick Flag mà không phục vụ cho "Ác quỷ" Amanda Waller thì anh đã dư sức tham gia vào dàn diễn viên của loạt phim truyền hình ăn khách đến ám ảnh Hậu duệ Mặt trời.

Nhân vật này còn có một cái hay khác, là khiến kịch bản phải nhắc đi nhắc lại rằng mình rất thông minh, đầu óc chiến thuật hơn Tôn Tử và khả năng suy luận hơn cả Conan. Vô phim thì chả thấy những phẩm chất ấy đâu, chỉ thấy anh si tình và võ biền thôi rồi. Ngủ chung với phù thủy 6000 năm cảm giác thế nào, có lẽ chỉ Rick Flag-oppa là được may mắn trải nghiệm!

Captain Boomerang – Ông chủ vựa bia

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 6.

Chiếu theo biệt danh cũng như những lời quảng cáo, thanh niên này có khả năng "lái lụa" những chiếc boomerang của mình, mượt còn hơn cả Captain America quăng khiên. Thế nhưng lên phim, số lần anh vung boomerang là không vượt quá số ngón của một bàn tay.

Vậy anh đến Trái đất này nhằm mục đích gì? Hóa ra, năng lực thực sự của Captain America là… triệu hồi chai bia, chứ không anh lấy bia đâu ra tu liên mồm suốt cả phim thế? Trong khi các đồng đội còn lại của anh khát khô cổ thế kia? Vậy anh còn có thể triệu hồi Mưa Lon bia, mưa Kỳ lân Hồng hay cái gì khác tương tự nữa không?

Slipknot – Bậc thầy thắt bím tóc     

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 7.

Trùng tên với một band nhạc rock hầm hố, nhưng kỹ năng siêu việt của anh này lại khá nữ tính: chơi dây!

Nhìn bộ giáp mà anh mang trên người cũng đủ biết anh "chơi dây" điêu luyện đến mức nào: dây thừng, dây cước, dây kẽm,… đều có cả, chắc chỉ thiếu mỗi dây trầu bà nữa là đủ bộ. Có khi lý do Amanda Waller cho Slipknot gia nhập là vì anh này sẽ có ích những lúc nhóm Suicide Squad… nghỉ giải lao. Slipknot sẽ có dịp thể hiện tài năng của mình, tết tóc, gội đầu… cho các chị em trong nhóm.

Mà có ai để ý không, giả sử Slipknot mà "dung hợp" cùng với Deadshot, thì sẽ cho ra đời một nhân vật truyện tranh cực kỳ nổi tiếng: Nobita…

Harley Quinn – "Bombshell" tăng nhuệ khí

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 8.

Đẹp vô đối mà cũng điên không tưởng, Harley Quinn xứng đáng là một nửa hoàn hảo của gã hề điên loạn Joker. Thực ra ngoài đẹp và điên ra nàng chính là thành viên… vô hại nhất nhóm. Nàng xuất hiện cùng pha múa lụa huyền thoại trong tù, sẵn sàng kề vài bá cổ, ôm eo vỗ mông các trai trông nhóm để tăng "chỉ số chiến đấu" cho họ.

Điều bất ngờ nhất là đằng sau vẻ ngoài quậy phá, gai góc và bất cần ấy của Harley Quinn lại là một tình yêu cuồng nhiệt, gần như tôn thờ dành cho Joker. Như bao cô gái khi chìm đắm trong ái tình, Harley Quinn cũng mơ đến chuyện làm vợ, làm mẹ, thể hiện qua giấc mơ "khi hai ta chung một nhà" đậm chất "bánh bèo" của Harley Quinn, trong đó cô và Joker sống như một cặp đôi bình thường, cô nấu ăn, chăm sóc con và đón chồng về nhà mỗi ngày.

Joker – Trùm "sống ảo"

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 9.

Phiên bản Joker do Jared Leto thể hiện cũng là lần đầu tiên trên màn ảnh mà siêu phản diện nổi tiếng cơ bắp cuồn cuộn, ăn mặc như dân chơi và xăm hình đầy mình. Nghĩ lại, người can đảm nhất trong Suicide Squad có khi là ông thợ xăm của Joker.

Chưa hết, chàng Hề còn có tuyệt kỹ… xếp dao nĩa rất đẹp mắt. Chẳng thế mà ở phân cảnh nghe tin Harley Quinn bị bắt, chàng nằm giữa đống dao, kiếm, búa rìu… được xếp tròn rất "art" cười rũ rượi, làm một tấm đăng Facebook rồi mới đi cứu bóng hồng của mình.

Enchantress – "Cậu đánh tớ, tớ về méc anh cho xem"

Vai trò thực sự khó đỡ của các thành viên trong Suicide Squad - Ảnh 10.

Em gái 6000 tuổi có tính cách chẳng khác gì hot girl 16 tuổi. Lúc bình thường nàng như con dở, nhưng chỉ cần 15 phút "make up Thủy thủ Mặt trăng", gái ấy đã đẹp lồng lộn như đi thi hoa hậu. Nhưng đẹp mà phải tội dở hơi, tạo ra cái máy hủy diệt thế giới, múa may lên đồng 2-3 ngày mà cái máy ấy vẫn chưa loading xong. Kiểu như phải bầu Enchantress là "nhân vật phản diện có cách tàn phá thế giới lề mề nhất" vậy đó!

Để ý thì cứ đến lời thoại thứ ba trong một cuộc đối thoại, nàng sẽ triệu ngay ông anh to lớn có bộ giáp sáng rực như bước ra từ trong manga Áo giáp vàng. Cái này hồi nhỏ tụi mình gọi là mách lẻo, đánh không lại về méc phụ huynh nè!

Ông anh Incubus thì yêu em gái đến phát cuồng, thấy con bé bị bạn bắt nạt, chưa biết phải quấy đã đòi đánh bạn.Với khả năng chưởng phát nổ banh tàu điện, Incubus xứng đáng là minh chứng sống cho câu thành ngữ dân dã "Ăn rau má, phá đường tàu"!

Nhân dịp Suicide Squad được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 2 áo T-shirt, 1 áo hoodie, 2 mũ, 2 bộ sticker. Bạn hãy bình chọn xem nhân vật nào là ấn tượng nhất trong bom tấn Suicide Squad và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!