Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào "họa" do chính mình gây ra?

Joulie, Theo Helino 14:14 22/11/2018

J.K Rowling bị nghi ngờ cố gắng nhồi nhét xà tinh Nagini vào "Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald" chỉ để tìm kiếm sự chú ý từ người hâm mộ Harry Potter.

Cơn sốt ma thuật do Fantastic Beasts tạo ra vẫn chưa ngừng đốt cháy phòng vé toàn cầu. Tuy được xem như phần phim có doanh thu "nhấp nhỏm’" tại vị trí cuối bảng trong loạt phim về The Wizarding World (Thế giới phù thủy), Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác của Grindelwald) vẫn thành công vượt bậc so với các bộ phim được công chiếu cùng thời điểm. Trong đó, gây chú ý ngay từ khi được bật mí trong trailer, sự xuất hiện của nhân vật xà nữ Nagini trong phần thứ hai của trường phim Fantastic Beasts liên tục vấp phải các phản ứng trái chiều, đặc biệt từ các Potterhead – người hâm mộ của siêu phẩm đình đám Harry Potter.

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 1.

Nagini là ai?

Xuất hiện lần đầu tiên trong Harry Potter và Chiếc cốc lửa – phần thứ tư của loạt truyện ăn khách nhất mọi thời đại Harry Potter – Nagini, với hình hài của một con rắn, được biết đến như một trợ thủ trung thành và vô cùng xảo quyệt của Chúa tể hắc ám Voldemort. Nó sẵn sàng dâng hiến nọc đọc của mình, giết chóc, nhập vào xác của người đã chết, tuân theo mọi thứ mà chủ nhân sai bảo.

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 2.
Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 3.

Chưa hết, ở phần thứ bảy mang tên Harry Potter và Bảo bối tử thần, sự thật được phơi bày khi chính Nagini là Horcrux (Trường sinh linh giá) cuối cùng được tìm thấy, chứa đựng một phần linh hồn của Voldemort. Sự kiện Neville Longbottom tiêu diệt xà tinh Nagini bằng thanh kiếm của Godric Gryffindor cũng đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của Chúa tể hắc ám.

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 4.

Với vai trò to lớn như vậy, không quá khó hiểu khi mà J.K Rowling mang tham vọng khiến cho Fantastic Beasts trở nên đen tối hơn, kích thích trí tò mò của khán giả hơn bằng động thái liên kết hai bộ phim lại với nhau bằng một mắt xích trực tiếp mang tên Nagini. Và cũng bởi vì Nagini quá quan trọng, nên các Potterhead luôn trong trạng thái khá dặt dè vì sợ nguyên tác bị phá hủy.

Vì sao J.K Rowling lại phải cố gắng đưa Nagini vào Fantastic Beasts đến như vậy ?

Không ngẫu nhiên mà việc mạo hiểm đưa một nhân vật từ một tác phẩm này sang tác phẩm khác của chính mình như J.K Rowling lại gặp quá nhiều sự soi mói, chỉ trích từ người hâm mộ. Thay vì dưới hình dạng là một con rắn như trong Harry Potter, Fantastic Beasts 2 đã mang đến hình ảnh Nagini (Claudia Kim) là một nữ pháp sư gốc Á xinh đẹp, bị vướng phải huyết nguyền độc ác mang tên Maledictus.

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 5.

Maledictus được Rowling miêu tả như một phép thuật cổ xưa mà khi mắc phải, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái chuyển hóa giữa người và thú, cho đến khi lời nguyền chính thức hiệu lực, họ sẽ phải đội lốt thú vĩnh viễn. Tuy lời nguyền này vô cùng khủng khiếp, song xuyên suốt mạch truyện của Harry Potter, Maledictus lại chưa hề được nhắc tới, cũng chưa có bất cứ trường hợp nào tương tự xảy ra.

Điều này khiến cho người hâm mộ buộc phải tự hỏi: Liệu đây là sự sắp đặt sẵn có chủ đích của Rowling ngay từ lúc chắp bút cho Nagini trong Harry Potter, hay chỉ là chi tiết mới được bổ sung nhằm cho Nagini đất diễn trong Fantastic Beasts ?

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 6.
Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 7.

Tuy nhiên, việc J.K Rowling cố tình sắp đặt Nagini là một Maledictus không phải là không có khả năng khi mà Nagini trong nguyên tác Harry Potter vốn dĩ đã có tri thức vượt quá xa một con rắn bình thường, trung thành hơn bất cứ tên Tử Thần Thực Tử tôi tớ nào và thậm chí còn có các chi tiết ám chỉ khả năng sử dụng được phép thuật.

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 8.

Khi poster chính thức được công bố, nhiều cuộc tranh cãi đã xảy ra trên các diễn đàn lớn về nguồn gốc của Nagini. Mặc dù vậy, vẻ đẹp đậm chất Á không thua kém các tiểu hoa đán Trung Quốc của nữ diễn viên gốc Hàn Claudia Kim vẫn khiến khán giả không nỡ rời mắt khỏi màn hình. Tuy nhiên, liệu hình tượng xinh đẹp này có quá mỏng manh so với một Nagini trong nguyên tác ? J.K Rowling liệu có sự chuẩn bị hay chỉ đơn giản muốn bắt kịp trào lưu đa chủng tộc trong thế giới điện ảnh Hollywood hiện đại ?

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 9.

"Tôi muốn biết tôi là ai".

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 10.

Khoảng cách từ một Nagini nghĩa hiệp, nhân văn như vậy cho đến một Nagini máu lạnh trong Harry Potter thực sự là một ẩn số lớn cần được J.K Rowling cẩn trọng suy tính.

Trong Fantastic Beasts, ta thấy được Nagini với vai trò là người bạn thực sự duy nhất của Credence Barebone (Ezra Miller) – người đã quyết định đầu quân cho pháp sư hắc ám Grindelwald. Trong khi đó, tuy được chào mời hết lời nhưng Nagini vẫn chọn phe chính nghĩa, trợ giúp Newt Scamander (Eddie Redmayne) và Albus Dumbledore (Jude Law) chống lại thế lực xấu xa. Cô còn hết nước mắt khuyên can Credence không được "lầm đường lạc lối".

Người hâm mộ gửi gắm kỳ vọng cho phần tiếp theo của thương hiệu Fantastic Beasts

Sau bước ngoặt về thân phận của Nagini xảy ra trong Fantastic Beasts, khán giả buộc phải thay đổi tất tần tật cái nhìn về Nagini trong chính nguyên tác Harry Potter. Nguyên do nào khiến Nagini trở thành một trợ thủ hung tàn của Voldemort, sẵn sàng tắm máu những kẻ đối nghịch hắn ? Voldemort xem trọng và bảo hộ Nagini hết mực là vì sao ? Neville Longbottom liệu có phải đã giết chết một pháp sư bằng xương bằng thịt ? Chúng ta có phải sẽ được thấy một Tom Riddle trẻ tuổi sẽ xuất hiện trong các phần tiếp theo của Fantastic Beasts ?

Mang Nagini vào “Sinh vật huyền bí”, J.K Rowling có phải đang sa lầy vào họa do chính mình gây ra? - Ảnh 11.

Những câu hỏi trên hy vọng sẽ được J.K Rowling giải đáp thỏa đáng trong các phần phim sắp tới. Dù việc xử lí mạch truyện làm sao cho hợp lí nhất có thể sẽ rất gian nan và đòi hỏi nhiều sự đánh đổi của nữ tác giả, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Fantastic Beasts sẽ là mồi hút khách tiếp theo cộp mác J.K Rowling sau thành công của bom tấn Harry Potter đi vào lịch sử văn học và điện ảnh.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.