Mải phê pha ăn mừng sớm, tay đua ngã sấp mặt ở vạch đích
Quá mải mê ăn mừng chiến thắng sớm, cua-rơ Edison Munoz chẳng thể ngờ bản thân lại trở thành trò cười với màn ngã sấp mặt ở vạch đích.
- Tay đua bay lên không trung sau pha va chạm ở tốc độ cực cao, từ lo lắng tất cả chuyển sang yên lòng khi thấy hành động tiếp đó của anh này
- Khoảnh khắc thót tim: Đâm vào đuôi xe đồng đội, tay đua MotoGP ngã cắm đầu xuống đường
- Tai họa từ trên trời "ập xuống": Trực thăng gây tai nạn khiến tay đua phải nhập viện
Edison Munoz thi đấu ấn tượng ở chặng 2, giải đua xe đạp Clasico RCN tại Colombia, diễn ra hôm 1/12. Tuy nhiên, màn trình diễn của cua-rơ 25 tuổi sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu không có tai nạn khá hài hước, ngã sấp mặt ở vạch đích.
Sau cú nước rút bỏ xa các đối thủ bám đuổi, Munoz một mình một ngựa băng băng về đích. Khi chỉ còn cách chiến thắng chừng vài mét, tay đua của đội Orgullo Paisa giơ cả 2 tay ăn mừng sớm.
Mải ăn mừng chiến thắng sớm, tay đua ngã sấp mặt ở vạch đích
Do quá mải mê say men chiến thắng, Munoz không quan sát thấy trước vạch đích có một gờ nhô lên khỏi mặt đường. Hậu quả, anh chàng loạng choạng khiến cả xe và người đều ngã chổng vó.
Rất may, không có chấn thương nghiêm trọng nào xảy ra với Munoz. Vụ tai nạn cũng không khiến cua-rơ nước chủ nhà đánh mất chiến thắng chặng.
Khoảnh khắc tay đua Edison Munoz ngã chổng vó ở vạch đích (Ảnh: Revista Triatlon)
"Tôi đã rất phấn khích và thật may khi vụ tai nạn không nghiêm trọng. Thật sự, tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì đâu", Munoz gượng cười chia sẻ trên bục chiến thắng.