Lương 8,5 triệu nhưng chi 12 triệu/tháng cho con 3 tuổi, mẹ bỉm khiến dân tình chịu thua không biết vun vén hộ kiểu gì!

Mạn Ngọc, Theo Phụ nữ Số 08:29 18/08/2024
Chia sẻ

Mẹ bỉm này còn nhận rằng mình mua đồ không hề suy nghĩ.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc quản lý chi tiêu gia đình không chỉ là bước đệm vững chắc cho tài chính cá nhân mà còn là chìa khóa giúp duy trì sự hạnh phúc và ổn định lâu dài cho cả gia đình.

Việc quản lý chi tiêu gia đình của người nắm tay hòm chìa khóa rất quan trọng, người cầm kinh tế chính phải ý thức được giá trị của tiền bạc, từ đó đưa ra những quyết định chi tiêu thông minh, tránh lãng phí và tối ưu hóa nguồn lực hiện có.

Việc thiếu kiểm soát trong chi tiêu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như nợ nần, căng thẳng tài chính, và thậm chí là mâu thuẫn trong quan hệ gia đình.

Mới đây, một mẹ bỉm đã chia sẻ câu chuyện chi tiêu của gia đình mình, cô muốn nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ để tìm cách tiết kiệm và quản lý chi tiêu được hợp lý hơn.

Lương 8,5 triệu nhưng chi 12 triệu/tháng cho con 3 tuổi, mẹ bỉm khiến dân tình chịu thua không biết vun vén hộ kiểu gì!- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Mẹ bỉm chia sẻ gia đình cô hiện tại có 3 thành viên bao gồm 2 vợ chồng cô và một em bé 3 tuổi. Hiện tại cô đang có bầu bé thứ 2, chính vì sắp tới sẽ có sự thay đổi về thành viên nên cô mới nhờ những người cô kinh nghiệm giúp đỡ để có thể vun vén hơn chuẩn bị cho sự có mặt của thành viên mới.

"Em xin bí kíp để tiết kiệm, bây giờ đang có bé thứ 2 nên mọi thứ thắt chặt chi tiêu, em xin chia sẻ để chi tiêu tiết kiệm ạ".

Hiện tại, tổng thu nhập của gia đình cô là 23,5 triệu, tuy là thu nhập không quá cao nhưng nếu biết cách quản lý thì việc chi tiêu và tiết kiệm vẫn hoàn toàn khả thi. Thu nhập này của gia đình cô bao gồm:

- Lương chồng: 15 triệu

- Lương vợ: 8,5 triệu

Mẹ bỉm này mỗi tháng sẽ cắt ra 4 triệu để đóng hụi (đóng họi, chơi phường). Còn lại 19,5 triệu là tiền chi tiêu cho cả gia đình.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phải để lại bình luận đó là mẹ bỉm này không hề ghi chép chi tiêu hằng ngày của 2 vợ chồng và cũng không đặt hạn mức chi tiêu cho chuyện ăn mua, chi tiêu hằng ngày nên cô cũng không rõ gia đình mình chi tiêu sinh hoạt như thế nào.

Mẹ bỉm này chỉ ghi được chi tiết khoản chi cho con cái và khoản chi này lên đến 12 triệu. Cụ thể, cô chi cho con cái như sau:

1. Tiền học chính + học thêm ngoài: 8 triệu

2. Sữa tươi: 1,12 triệu

3. Ăn uống + mua quần áo cho con: 3 triệu

Tổng chi phí dành cho con nhỏ 3 tuổi của gia đình này là 12,12 triệu/tháng.

Như vậy, tổng chi phi cho toàn bộ những sinh hoạt khác của gia đình chỉ có 7,38 triệu/tháng (sau khi đã trừ cả tiền đóng hụi).

Dễ hiểu vì sao mặc dù thu nhập không hề thấp nhưng mẹ bỉm này tháng nào cũng tiêu hết thậm chí là âm tiền. Toàn bộ các khoản chi của cô cho gia đình mình đều không có khoản nào hợp lý.

Đầu tiên, với số tiền 4 triệu chi vào mục đích tiết kiệm có lẽ là khoản hợp lý nhất. Tuy nhiên, cô lại lựa chọn việc đóng hụi (chơi họ, chơi hội) tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Tiếp theo, số tiền 7,38 triệu/tháng dành cho chi tiêu bao gồm ăn uống, chi phí đi lại, nơi ở... thì chắc chắn là không thể đủ được nên dẫn đến việc cô tiêu hết và âm tiền.

Chính cô cũng chia sẻ "Tính em mua đồ nhiều khi không suy nghĩ nên nhiều khi hơi quá" nhưng nếu cứ mua sắm không suy nghĩ thì chuyện vỡ kế hoạch chi tiêu là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Lương 8,5 triệu nhưng chi 12 triệu/tháng cho con 3 tuổi, mẹ bỉm khiến dân tình chịu thua không biết vun vén hộ kiểu gì!- Ảnh 2.
Lương 8,5 triệu nhưng chi 12 triệu/tháng cho con 3 tuổi, mẹ bỉm khiến dân tình chịu thua không biết vun vén hộ kiểu gì!- Ảnh 3.
Lương 8,5 triệu nhưng chi 12 triệu/tháng cho con 3 tuổi, mẹ bỉm khiến dân tình chịu thua không biết vun vén hộ kiểu gì!- Ảnh 4.
Lương 8,5 triệu nhưng chi 12 triệu/tháng cho con 3 tuổi, mẹ bỉm khiến dân tình chịu thua không biết vun vén hộ kiểu gì!- Ảnh 5.

Ảnh chụp màn hình

Cuối cùng cũng là điều khiến dân tình cạn lời nhất chính là khoản chi cho con chiếm đến 1 nửa thu nhập của cả gia đình. Thậm chí, nếu không tính thu nhập của chồng thì cô đang chi cho con vượt quá mức lương mà cô làm ra.

Rất nhiều người cho rằng chi tiêu như thế này chắc chắn về lâu về dài sẽ dẫn đến nợ nần và ngày càng mất kiểm soát chi tiêu. Một vài người còn phát hiện ra việc 1 em bé mới 3 tuổi thì không biết là học thêm ngoài cái gì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày