Lời khai của gã đàn ông say rượu đánh con 7 tháng tuổi tử vong vì dỗ không nín khóc

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 14:22 29/05/2020

Tại cơ quan điều tra, Phiên khai nhận sau khi nhậu say, do dỗ dành mãi nhưng con trai 7 tháng tuổi không nín khóc nên đã dùng tay đánh mạnh con nhiều lần rồi đi ngủ. Hậu quả, cháu bé đã tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Phiên (SN 1997, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi giết người. Các quyết định đã được chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phiên khai nhận, tối 21/5, Phiên cùng bạn tổ chức ăn nhậu tại dãy phòng trọ của mình ở thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, Phiên gọi vợ là chị Nguyễn Thị Hà V. (19 tuổi) ra dọn chén bát. Ấm ức và mệt mỏi vì chồng thường xuyên nhậu quá khuya nên chị V. không chịu dọn dẹp "bãi chiến trường" mà chồng và các "chiến hữu" để lại.

Lời khai của gã đàn ông say rượu đánh con 7 tháng tuổi tử vong vì dỗ không nín khóc - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Phiên.

Tức giận vì vợ dám cãi lời, Phiên đánh vợ nên chị này bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này, thấy con trai 7 tháng tuổi của 2 vợ chồng là cháu Nguyễn Bảo B. (sinh tháng 10/2019) thức giấc và quấy khóc, Phiên đi đến dỗ dành con nhưng cháu bé không nín. Sẵn cơn giận vợ, gã trai này đã dùng tay đánh mạnh con nhiều lần, rồi lăn ra ngủ.

Thấy chồng ngủ say, chị H. quay lại phòng trọ thì tá hoả phát hiện con bất tỉnh, người tím tái nên đưa đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 23h30 cùng ngày, cháu bé đã tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và bắt khẩn cấp Phiên để điều tra về hành vi giết người.

Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Công an TX Điện Bàn đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Phiên cho Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Được biết, dù không có nghề nghiệp ổn định và đã có vợ con, nhưng Phiên không chí thú làm ăn mà lại thường xuyên rủ bạn bè về phòng trọ của mình tổ chức ăn nhậu. Không chỉ vậy, sau khi nhậu say, Phiên thường cãi nhau và đánh đập vợ. Mặc dù nhiều lần được mọi người khuyên ngăn, nhưng gã chồng vũ phu này vẫn "chứng nào tật đó".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày