Loạt tình huống dở khóc dở cười vì câu thần chú "ngủ thêm 5 phút thôi" những ngày trời đông giá rét

Nguyễn Vân, Theo Helino 16:07 12/12/2018

Ừ thì chỉ thêm 5 phút nữa thôi, thế nhưng 5 phút ấy dài bao nhiêu lâu thì chỉ có trời mới biết!

Miền Bắc những ngày gần đây cuối cùng cũng trở lạnh sau quãng thời gian "mùa đông như mùa hè" trước đó, thế nhưng nền nhiệt độ đột nhiên lao vút từ cao xuống thấp trong tích tắc lại khiến học sinh, sinh viên chật vật tột cùng trong công cuộc rời giường mỗi sáng. Combo lạnh cắt da cắt thịt cộng với mưa phùn nhớp nháp đã khiến giới học sinh - sinh viên không hẹn mà gặp cùng nuôi chung 1 niềm mơ ước: ngủ thêm 5 phút nữa thôi!

Thế nhưng trên thực tế, 5 phút ấy dài bao nhiêu lâu thì chẳng ai biết, chỉ biết rằng nó tạo ra đủ các tình huống dở khóc dở cười trên giảng đường. 

Loạt tình huống dở khóc dở cười vì câu thần chú ngủ thêm 5 phút thôi những ngày trời đông giá rét - Ảnh 1.

5 phút của anh bạn này chắc dài cả tiếng thế nên mới phải vội vã chạy đến trường trong tình trạng bên thò bên thụt thế này đây! (Ảnh: Bách Kinh Xây confession)

Loạt tình huống dở khóc dở cười vì câu thần chú ngủ thêm 5 phút thôi những ngày trời đông giá rét - Ảnh 2.

Đi trên đường cứ thấy người ta chỉ trỏ mình, nhìn xuống dưới mới phát hiện ra nguyên nhân (Ảnh: Anh)

Loạt tình huống dở khóc dở cười vì câu thần chú ngủ thêm 5 phút thôi những ngày trời đông giá rét - Ảnh 3.

Cái giá phải trả cho việc "ưỡn ẹo" trên giường thêm 5 phút (Ảnh: Bùi Kim Dung)

Loạt tình huống dở khóc dở cười vì câu thần chú ngủ thêm 5 phút thôi những ngày trời đông giá rét - Ảnh 4.

Quy trình đặt báo thức của 1 sinh viên "kiểu mẫu" giữa những ngày trời đông giá rét (Ảnh: Nguyễn Trung Thành)

Trên MXH, học sinh - sinh viên cũng trải lòng chia sẻ bao câu chuyện "đau thương" liên quan đến truyền thống "ngủ thêm 5 phút":

"5:55 sáng nay dậy xong bảo thêm 5 phút cho tròn, xong cuối cùng đúng là tròn thành 7 giờ luôn!"

"Cứ hôm nào ngủ thêm 5 phút là y như rằng mở mắt ra đã 11 giờ trưa"

"Có hôm phải dậy đi thi vào buổi sáng, ngủ thêm 5 phút thế là trúng luôn 1 suất học lại vì tỉnh dậy đã là buổi chiều..."

"Không thể nào quên được cái hôm mình phải lên thuyết trình trong tình trạng đầu chưa chải, mặt chưa rửa, răng chưa đánh chỉ vì cái trò thêm 5 phút huhu"