Loạt khoảnh khắc mình chụp cho bạn hết lòng, còn bạn chụp cho mình… hết hồn khi đi du lịch: Không tức cũng uổng!
“Chụp xấu một tấm thì chơi. Chụp xấu nhiều tấm thì chơi một mình". Nhớ nha bạn thân ơi!
- “Công thức” du lịch của Ngọc Trinh khiến đi chuyến nào là hot chuyến đó, chị em ngại gì không học hỏi theo!?
- Phát hiện sở thích “ngộ nghĩnh nhỉ” của Quỳnh Anh Shyn mỗi khi đi du lịch: Lần nào cũng tự tay “bóc phốt” ảnh trên mạng - ngoài đời của hội hotgirl
- Đi du lịch nhóm mà không đứa nào muốn cầm máy chụp ảnh selfie vì sợ "mặt to" thì đây chính là cách!
Không chỉ lưu giữ lại từng khoảnh khắc đẹp trong suốt chuyến đi xa, chụp hình sống ảo còn để khoe cho cả thế giới biết mình đi chơi vui và đầu tư như thế nào. Vẫn biết du lịch để tận hưởng là chính, thế nhưng một khi đã cất công bỏ tiền và thời gian "vàng bạc" ra thì ai cũng mong muốn thu về những thành quả thật "đáng đồng tiền bát gạo".
Ngoài tiền bạc và thời gian thì người bạn thân "hợp cạ" cũng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp chuyến đi của chúng ta thêm phần tuyệt vời. Không chỉ là người đồng hành cùng mình trong mọi công cuộc ăn chơi hay nhỏ to tâm sự, tụi bạn thân còn là tay "phó nháy" mà mình phải đặt trọn niềm tin trong suốt chuyến đi!
Thế nhưng, cuộc đời thật lắm trái ngang khi không phải lúc nào bạn đồng hành của chúng ta cũng là người "có tâm" trong chuyện chụp ảnh. Không chỉ thiếu kiến thức trầm trọng trong việc canh góc chụp, chỉnh ánh sáng hay các thông số kỹ thuật. Những đứa bạn "trời đánh" này còn rất biết cách "tạo nghiệp" khi luôn canh những lúc mình xấu xí nhất để chụp lấy chụp để!

"Bạn chụp có tâm" có lẽ là cụm từ gây ám ảnh nhất cho các tín đồ du lịch thời điểm hiện tại!
Cùng ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi xem qua một loạt khoảnh khắc "thấy mà tức" khi mình luôn chụp cho bạn hết lòng, còn bạn chụp lại cho mình thì… hết hồn trong những chuyến du lịch!
Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say...
Mình chụp cho bạn như nàng tiên cá. Bạn chụp cho mình như nàng tiên cá... đuối!
Ảnh: Châu Bi
Mình chụp cho bạn trông như fashionista, đến khi nhờ bạn chụp lại thì chẳng khác nào con dở hơi!
Ảnh: Kang Gary Vietfans
Mình chụp cho bạn ở xóm đường tàu. Còn bạn chụp cho mình ở xóm... đường lộ?!

Ảnh: Nguyễn Chí Vinh Khánh
Chỉ cần xách theo con bạn chụp ảnh có tâm thì dù bão tố cũng hóa trời xanh dịu dàng!
Ảnh: Kiềuu Trangg
Là tại cái điện thoại mày dỏm, không phải tại tao!

Chỉ có bạn thân mới có thể chụp được những góc mặt xấu nhất của bạn!

Mình chụp cho bạn trông như bìa tạp chí. Bạn chụp cho mình chẳng khác nào bìa truyện cười thiếu nhi!

Ảnh: Ngân Huỳnh

Ảnh: Ngân Huỳnh

Ảnh: Ngân Huỳnh

Ảnh: Ngân Huỳnh

Ảnh: Ngân Huỳnh
Lúc nào nó cũng chụp mình vừa béo vừa lùn, trong khi mình chụp nó chẳng khác gì người mẫu "chân dài tới nách"?!

Ảnh: Nguyễn Nga
Mất 7749 giây cuộc đời để cầm tay chỉ nó canh góc chụp mình mong muốn. Đến lúc nhận lại thì...
"Mày không thể đợi tao tạo dáng xong rồi mới chụp à?!"

Ảnh: Ngô Nguyễn Quỳnh Anh

Ảnh: Ngân Huỳnh
Đến cả diễn viên nổi tiếng cũng không tránh khỏi tình trạng này...
Là do nó tạo dáng đẹp hay là do mình không biết tạo dáng?!

Ảnh: Ngân Huỳnh

Ảnh: Ngân Huỳnh

Ảnh: Ngân Huỳnh
Dù cảnh có đẹp tới đâu thì vào tay nó cũng sẽ trông như thế này đây!
















