Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ!

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 11:23 25/02/2019

Toàn bộ ảnh trong bài này đều không qua hậu kỳ, bởi Galaxy S10+ chụp đẹp thế này rồi thì cần gì nữa.

Sau buổi ra mắt loạt siêu phẩm Galaxy mới cực hoành tráng tại San Francisco (Mỹ), tôi đã có dịp được tận tay cầm trải nghiệm thử chiếc Galaxy S10+ và tuy thời gian không có nhiều nhưng tôi rất hài lòng với mỗi phút giây bên cạnh nó.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 1.

San Francisco là thành phố nằm ở phía Bắc bang California, cũng là nơi có mật độ dân cư đông nhất tiểu bang này. Bên cạnh đó, thành phố này còn được biết đến với những ngọn đồi rất đẹp, trong đó có thể kể đến Nob Hill, Potrero Hill, Russian Hill, Twin Peaks...

Và trong đợt công tác ở thành phố này, tôi đã chọn ghé thăm Twin Peaks vì nơi này được rất nhiều người khuyến khích đến ngắm cảnh quan thành phố từ trên cao, đặc biệt là vào hoàng hôn. Tất nhiên, đây cũng là dịp để tôi có thể thử thách khả năng chụp ảnh của chiếc điện thoại mới đến từ Samsung tốt như thế nào.

4 giờ chiều, cả đoàn bắt đầu lên xe và đến cặp đồi Twin Peaks này. Do di chuyển từ sớm nên lúc này Mặt Trời vẫn còn khá cao, mọi người quyết định đi dạo loanh quanh chụp cảnh nhìn về phía thành phố trước khi màn đêm buông xuống, âu cũng là cái cớ để giết thời gian.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 2.

Một góc nhìn về thành phố San Francisco.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 3.

Thêm một bức ảnh với camera siêu rộng 16 MP góc 123 độ, thể hiện được rõ đoạn đèo chữ U lên đồi.

Mọi thứ đều rất đẹp, trừ một việc là thời tiết ở San Francisco lúc này rất lạnh. Buổi chiều hôm đó vỏn vẹn 9 độ, kèm theo rất nhiều gió buốt nên chỉ cần đứng một chút cũng đủ làm bạn cái thấy tê tái từ ngoài vào trong.

Cầm điện thoại chụp được khoảng 5 phút, tôi cùng các anh em khác trong đoàn cảm thấy tê cóng bàn tay, kèm theo những cơn gió lạnh không ngừng ập đến khiến cho việc giữ máy cũng không còn đảm bảo nữa.

Không quen được với thời tiết này, chúng tôi đành chạy ngược vào xe ngồi, kèm theo câu nói từ ông anh ở hàng ghế sau: "Tăng máy sưởi lên anh tài ơi, lạnh quá chịu hết nổi rồi!".

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 4.

Tất cả mọi người đều trở về xe và đành ngồi giữ ấm chờ khoảnh khắc hoàng hôn đến. Tấm trên được chụp bằng Galaxy S10+ và có thể thấy dù ngược sáng kèm theo đó là điều kiện ánh sáng trong xe rất thấp nhưng camera vẫn xử lý được vùng tối và vùng sáng rất tốt, không bị tối đen bên trong cũng không bị cháy sáng bên ngoài cửa kính xe.

Sau 20 phút ngồi rôm rả trò chuyện, cuối cùng thời khắc Mặt Trời lặn cũng đã đến. Chúng tôi bắt đầu leo lên ngọn đồi cao để có được cái nhìn bao quát nhất, tất nhiên không thể đi bộ được mà cả nhóm quyết chạy bộ lên để giữ ấm cho cơ thể.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 5.

Mặt Trời bắt đầu lặn rồi, tranh thủ lên đỉnh đồi để chụp thôi!

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 6.

Lên đến đỉnh đồi, cảnh tượng đẹp mắt đã hiện ra trước mắt tôi. Có thể thấy rõ, một bên là đồi cỏ đỏ au bởi ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống, bên còn lại là thành phố xa xăm với những tòa nhà cao chọc trời đang bắt đầu lên đèn cùng hàng trăm đốm sáng li ti của đèn xe trông như những con đom đóm bay lượn trong đêm.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 7.

Không chỉ có nhóm chúng tôi, rất nhiều bạn trẻ phương Tây khác cũng rủ nhau lên đây và chính khoảnh khắc cặp đôi đang ngồi ngắm hoàng hôn này khiến cho khung cảnh trở nên trữ tình và đầy sắc hồng hơn hẳn.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 8.

Nói về hiệu năng của camera Galaxy S10+, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì nó mang lại, hơn thế chiếc điện thoại này còn có cả tính năng "Shot Suggestions": Tự phân tích khung cảnh để đưa ra góc chụp sao cho thích hợp nhất, thẳng theo đường chân trời và thậm chí là gợi ý nên sử dụng tận dụng loại camera nào cho bức ảnh đó. Có thể nói, tôi mê đắm với tính năng tuy nhỏ nhưng có võ này của Galaxy S10+ mới, nó rút ngắn thời gian chụp ảnh của chúng ta hơn, thay vì đắn đo quá nhiều mất khoảnh khắc quan trọng và đặc biệt là với những ai không giỏi nhiếp ảnh vẫn có thể có được ảnh đẹp.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 9.

2 vòng tròn ở giữa thể hiện tính năng Shot Suggestions của Galaxy S10+, còn vòng tròn vàng nhỏ góc phải là gợi ý nên dùng camera góc rộng ở trường hợp này.

Chụp xong 1 bức ảnh đẹp thì ta sẽ làm gì? Tôi cá rằng không chỉ mình tôi, mà còn nhiều bạn khác sẽ có câu trả lời là khoe lên mạng xã hội. Và với chiếc Galaxy S10+ này, tôi tìm thấy một điểm hay ho là tích hợp thẳng icon Instagram ngay dưới bức ảnh vừa chụp. Mặc dù với các điện thoại trước, bạn chỉ bỏ thêm 1-2 thao tác nữa thì cũng có thể chia sẻ lên Instagram, nhưng rót gọn bớt thì lại càng hay chứ sao?

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 10.

Ảnh gốc đẹp thế này rồi thì cần gì hậu kỳ nữa mà cứ chia sẻ lên Instagram thôi!

3 camera sau chưa phải là câu trả lời cho tất cả của Samsung trên chiếc Galaxy S10+ này, mà bên cạnh đó bạn có thể thấy được nỗ lực của đội ngũ phát triển khi đưa thêm các tính năng tuy nhỏ mà cực hữu ích cho người dùng. Dù là chuyên nghiệp hay "gà mờ" đi chăng nữa thì Galaxy S10+ cũng có thể giúp được bạn, tin tôi đi.

*Toàn bộ ảnh trong bài này đều không qua hậu kỳ, bởi Galaxy S10+ chụp đẹp thế này rồi thì cần gì nữa.

Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 11.
Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 12.
Loạt ảnh chụp hoàng hôn trên đất Mỹ cùng Galaxy S10+: Lung linh chẳng cần đến hậu kỳ! - Ảnh 13.