Một nghiên cứu mới đây gây chấn động: Con người hiện đại nói ít hơn 28% so với một thập kỷ trước. AirPods, tin nhắn và app đặt hàng đang khiến chúng ta dần "câm lặng" mà không hề hay biết.
Hóa ra con người hiện đại có thể không hoàn toàn là con người như chúng ta vẫn hằng tưởng. Khoảng một phần năm bộ gen của chúng ta được thừa hưởng từ những người tình cổ đại thuộc về một dòng dõi bí ẩn đã tuyệt chủng từ lâu.
Một giả thuyết tưởng chừng viển vông lại mở ra bức tranh đầy biến động về xã hội loài người. Nếu con người sinh sản bằng cách đẻ trứng, mọi thứ từ gia đình, y học đến văn hóa và kinh tế có thể thay đổi hoàn toàn.
Bạn có tin rằng sâu trong não bộ chúng ta vẫn còn tàn dư của một "cặp mắt" thứ hai? Một hóa thạch 518 triệu năm tuổi vừa được khai quật đã hé lộ sự thật kinh ngạc: tổ tiên đầu tiên của động vật có xương sống từng sở hữu tới bốn con mắt để sinh tồn.