Những ngày gần đây, "Người âm phủ" liên tục được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Phần giai điệu tuy không quá bắt tai nhưng điều khiến ca khúc gây sốt lại nằm ở phần lời quá ư là ý nghĩa và ngập ngụa "thính" khi vô tình nói lên hết tâm tình của những người lỡ đem lòng "crush" ai đó.
Vậy nếu sao Việt lỡ "đổ crush" thì sao nhỉ? Có giống như mọi người khác không là điều mà khi đọc đến đây khán giả không khỏi thắc mắc. Và dưới đây sẽ là câu trả lời: Diệu Nhi lầy lội như bản tính vốn có, Phí Phương Anh thì dịu dàng ê lệ, còn Phương Trinh Jolie thì lồng lộn phát điên… đó là những "bí mật" sẽ được "bật mí" hết.
Khi tương tư một ai đó, cô nàng phải tìm hiểu tất tần tật về họ thông qua mạng xã hội. Phí Phương Anh tiết lộ rằng cô có thể dành nhiều giờ liền chỉ để "soi" xem đối phương viết gì, nói gì và làm gì trên mạng xã hội. Đây quả là cách "giết" thời gian hiệu quả nhỉ?
Còn Băng Di thì muốn tạo ấn tượng để đối phương chú ý. Nhưng dành "cả thanh xuân" để make-up lồng lộn, ăn mặc sang chảnh không biết cô có mệt không?
Bá đạo nhất phải kể đến Diệu Nhi khi cô nàng mượn tiền crush, khi crush đòi sẽ không trả để đòi hoài, sau đó sẵn kiếm chuyện để nói rồi tranh thủ… "cua" luôn (Quá lợi hại, để tránh bị "cưa" thì đừng ai dại mà cho Diệu Nhi mượn tiền nha)
"Sáng mở mắt là nghĩ về crush, hay cười một mình như bị hâm, đôi lúc mất tập trung vì luôn nghĩ đến hình bóng ai kia" đó là tình cảnh mỗi khi có anh nào lỡ "chuyển hộ khẩu" vào trái tim Lệ Hằng (Các bạn có thấy quen quen không?)
Đầu tiên mình phải đẹp hết sức trong mọi hoàn cảnh khi gặp người đó. Tiếp đến, mình phải tạo tình huống để đối mặt với người đó (làm rớt đồ khi đi ngang qua người ấy, ngồi chung quán cafe thì làm đổ ly nước để người ta chú ý đến mình,…). Bước cuối cùng vô cùng quan trọng đó là phải điều tra rõ "lai lịch" qua Facebook, Instagram,… và theo dõi xem người ấy hay tập gym ở đâu để tập cùng vì gymer cùng sở thích thể thao nên sẽ dễ tiếp cận hơn (Quá chuyên nghiệp)
Trong khi đó, Á hậu Thùy Dung lại tỏ ra ghét crush ra mặt nhưng trong lòng lại "than thân trách phận" sao người ta lại không hiểu lòng mình.