Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của "quỷ vương" Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 13/04/2020

Đằng sau sự thành công của Lee "Faker" Sanghyeok là cả một hậu phương vô cùng vững chãi, cũng là chỗ dựa tinh thần của anh sau những ngày thi đấu căng thẳng.

Khi nhắc tới Liên Minh Huyền Thoại, hầu hết người ta không thể không bàn đến Lee "Faker" Sanghyeok - "quỷ vương bất tử". Dưới màu áo của đội tuyển T1 (hay SKT T1) anh đã gặt hái được vô vàn thành tích cả trong nước và quốc tế. Faker đem về 3 chiếc cúp vô địch Chung kết thế giới ở mùa 3, mùa 5 và mùa 6, là niềm tự hào cho nền Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 1.

"Quỷ vương" Faker.

Thành công là vậy, nhưng không thể phủ nhận đăng sau "Quỷ Vương" là cả hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ anh theo bước trên con đường game thủ.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 2.

Faker trong bữa ăn gia đình.

Lee "Faker" Sanghyeok sinh trưởng trong gia đình không khá giả tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ông Lee Kyungjoon - cha của Faker là người bố đơn thân. Vì phải liên tục đi làm để kiếm tiền nuôi con, nên Lee Sanghyeok cùng người em trai Lee Sanghoon được bà nội nuôi từ bé. Trong phim ngắn Legend Rising Ep 1 (2015), Faker cũng chia sẻ anh coi bà như người mẹ của mình.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 3.

Faker chia sẻ anh coi bà nội của anh như người mẹ thứ hai của mình.

Hồi bé, mức sống của gia đình Faker khá thấp so với trung bình của thành phố Seoul. Thậm chí gia cảnh đôi lúc còn thiếu thốn đến mức không đủ tiền chi trả hóa đơn tiền điện.

Khi Faker quyết định bước trên con đường game thủ chuyên nghiệp, gia đình của anh không những không cấm cản mà còn ủng hộ "quỷ vương" tiếp tục theo đuổi đam mê.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 4.

"Có lẽ nó sinh ra để làm điều này (game thủ)." Bà anh nói.

Ở tập phim The Chase Ep 1 (2018), cả gia đình với cha, ông bà, các cô chú đều rất tự hào khi theo dõi người con, người cháu Sang Hyeok của mình làm công việc mà nó yêu thích. Bà nội Kwon Ohyoon cũng chia sẻ rằng đã xem hết các giải đấu quốc tế của cháu mình và từng thức cùng Faker đến 4h sáng để xem anh chơi Liên Minh Huyền Thoại trên máy tính ở nhà.

"Khi nó (Faker) ngồi trước máy tính thì sẽ không đi ngủ trước 4h sáng. Tôi ngồi cạnh nó, theo dõi từng game một. Khi giành chiến thắng, nó sẽ cười rất vui vẻ. Còn nếu không, Sang Hyeok sẽ rất buồn", bà anh chia sẻ.

Faker chắc chắn là huyền thoại và biểu tượng của nền Liên Minh Huyền Thoại, nhưng anh cũng là một chàng thanh niên bình thường với những nỗi sợ và lo lắng rất đời thường. 

Trong The Chase, cảnh quay bắt đầu chuyển sang phòng khám tâm lý. Ở đó, nhà tâm lý học Kim Misun đã đưa ra bài kiểm tra để đánh giá sự hồi phục tâm lý của "quỷ vương". Anh bắt đầu gặp rắc rối khi nghĩ tới trận thua trước đối thủ KT Rolster ở vòng playoffs mùa Xuân 2018 và thất bại tại CKTG năm 2017.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 5.

Faker bật khóc sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Faker đã khóc. Chuyên gia quay lại với kết quả bài kiểm tra, thông báo rằng mức độ stress của anh đang ở mức cao nhất, có lẽ kí ức về sự thất bại trên sàn đấu quốc tế vẫn còn hiện hữu ở sâu bên trong "quỷ vương".

Trước khi rời khỏi phòng khám, anh nhìn và camera và nói "Đến lúc tôi phải tìm hướng đi đến nơi mình muốn tới rồi."

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 6.

Đến lúc tôi phải tìm hướng đi đến nơi mình muốn tới rồi.

Cuối tập phim là cảnh Faker làm đồ ăn cho gia đình mình. Họ dành khoảng thời gian bên nhau trước khi anh lại phải đi thi đấu. Cha của Faker nói rằng ông rất ghét khi con trai mình phải xa gia đình quá nhiều, nhưng ông vẫn tự hào khi anh đã làm việc chăm chỉ.

Có thể nói sau bao lần vấp ngã bởi thất bại, Lee "Faker" Sang Hyeok vẫn tìm về gia đình, như một liều thuốc xoa dịu cho tâm hồn đang kiệt sức của mình.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 7.

Cảnh gia đình Faker đang quây quần đầm ấm.

Mặt khác, vào năm 2013, Faker bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, anh mới nhận được thu nhập và dùng số tiền thưởng tại Chung kết thế giới năm đó để mua nhà cho cả gia đình. Ban đầu là một căn nhà chung cư khá chật, sau này anh đã mua thêm vài căn lớn hơn để ở.

Anh chàng này cũng là game thủ LMHT có thu nhập cao thuộc hàng nhất thế giới. Mỗi năm, Faker kiếm không dưới 5 triệu USD (tương đương 110 tỷ đồng) thu nhập từ tiền lương, giải đấu và quảng cáo. Anh chàng này cũng đã đầu tư cổ phần vào T1 - thương hiệu eSports nổi tiếng toàn cầu.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 8.

Faker là tuyển thủ có mức lương cao nhất Hàn Quốc.

Với mức thu nhập "khủng" như vậy, nhưng anh lại nổi tiếng là người tiết kiệm với chi tiêu khoảng 200.000 won (hơn 4 triệu đồng/tháng). Hầu hết số tiền dành dụm của anh đều giúp cho người thân của mình có một cuộc sống tốt hơn hoặc đóng góp vào các trung tâm từ thiện.

Hiện nay, căn hộ mà gia đình Faker ở là một khu chung cư cao cấp tại quận Gangseo, thủ đô Seoul.

Tóm lại, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần để Lee "Faker" Sang Hyeok có được thành tích đáng tự hào như hiện tại. Nơi đó luôn luôn chào đón và ủng hộ anh tiếp bước trên con đường thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Liên Minh Huyền Thoại: Đằng sau ánh hào quang của quỷ vương Faker, luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình - Ảnh 9.