Người dân Đà Nẵng đội mưa xem chôn cất cá Ông dạt vào bờ. Video: Duy Quốc.
Theo ghi nhận, sáng 30/10, hàng trăm người dân đội mưa tụ tập tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành (phường Liên Chiểu) để xem nghi thức an táng cá Ông, loài cá được ngư dân ven biển tôn kính như vị thần hộ mệnh giữa trùng khơi.
Xác cá Ông dài khoảng 3 m được người dân phát hiện trôi dạt vào bãi biển Nguyễn Tất Thành tối 29/10.
Ông Hòa, một ngư dân cho biết cá Ông từ lâu được ngư dân xem như vị thần bảo hộ giữa biển khơi. “Khi gặp cá Ông, ngư dân luôn cúi đầu khấn vái, coi như ân nhân cứu mạng. Nếu cá Ông chẳng may dạt vào bờ, bà con đều tổ chức an táng chu đáo, coi đó là cách thể hiện lòng biết ơn và cầu mong bình an trong mỗi chuyến ra khơi”, ông Hòa nói.
Cá Ông được ngư dân an táng theo phong tục địa phương.
Sáng 30/10, chính quyền phường Liên Chiểu đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng và các vị cao niên trong làng biển tổ chức nghi thức an táng, đưa cá Ông lên bờ chôn cất theo phong tục địa phương, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.
Hàng trăm người dân đội mưa đứng xem nghi lễ an táng, thắp hương cầu nguyện.
Một ngư dân lớn tuổi cho biết việc cá Ông dạt vào bờ được xem là điềm lành. “Khi Ông lụy bờ, ngư dân biển như tôi coi đó là điềm thiêng. Ông chọn nơi này để nằm lại, tức là Ngài sẽ phù hộ cho làng chài được bình yên, làm ăn thuận lợi. Vì vậy, nhất định phải thắp hương, làm lễ chu đáo”, ông nói.